-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thể thao
05/08/2025 14:13Chuyển nhượng Premier League: Các "ông lớn" phát cuồng vì bàn thắng
Đi “săn” tiền đạo
Thêm một kỳ chuyển nhượng khác chứng kiến sự vượt trội của các đội bóng Premier League.
Trong nhiều mùa giải gần đây, các CLB Ngoại hạng Anh luôn chi tiêu nhiều nhất và cũng tạo ra nguồn thu lớn nhất từ chuyển nhượng. Mùa hè năm nay cũng không phải ngoại lệ.

Theo trang Transfermarkt, Premier League đang là giải đấu chi nhiều nhất trên thị trường, với tổng con số lên tới hơn 2 tỷ euro. Liverpool, Arsenal, Chelsea hay MU đều đã tăng cường đáng kể hàng công.
Nhà ĐKVĐ Liverpool chi 95 triệu euro để chiêu mộ Hugo Ekitike. Arsenal, sau thời gian dài đàm phán, cũng có Viktor Gyokeres với giá 65,8 triệu euro + 10 triệu biến phí. Chelsea và MU không chịu kém cạnh khi mỗi đội bổ sung hai tiền đạo.
“The Blues” mang về Joao Pedro và Liam Delap với tổng giá trị xấp xỉ 100 triệu euro, trong khi Quỷ đỏ tái thiết hàng công với Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, tốn gần 150 triệu euro.
Tất cả những thương vụ này cùng chung một mục đích: ghi bàn ở Premier League là một “mặt hàng” xa xỉ.
Ekitike – “Henry mới” ở Anfield
Liverpool đang là vua của bóng đá Anh với chức vô địch Premier League gần như không có đối thủ.

Bản hợp đồng Ekitike là canh bạc lớn của HLV Arne Slot. Tiền đạo người Pháp có lối chơi hiện đại, linh hoạt, không chỉ giỏi di chuyển mà còn tạo ra nhiều cơ hội từ khắp các khu vực trên sân.
Dù chỉ ghi 15 bàn và có 8 kiến tạo ở Bundesliga mùa trước, nhưng anh có tiềm năng phát triển vượt trội.
Slot muốn biến Ekitike thành “Firmino mới”, mẫu tiền đạo sẵn sàng lùi sâu, kéo giãn hàng thủ đối phương để mở khoảng trống cho các đồng đội như Mohamed Salah (giống như tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số trận thắng Bilbao 3-2), Cody Gakpo... hay có thể cả Isak trong tương lai.
Nhiều người ví anh là “Henry mới” – không phải vì khả năng săn bàn đơn thuần, mà bởi tư duy chơi bóng và phẩm chất sáng tạo.
Gyokeres – chân sút lý tưởng cho Arsenal
Arsenal muốn bước lên một đẳng cấp mới, và HLV Arteta hiểu rằng đội bóng cần một “sát thủ vòng cấm”.

Viktor Gyokeres, cạnh tranh Chiếc giày vàng châu Âu cùng Kylian Mbappe mùa vừa rồi, đã được mang về sau cuộc thương lượng căng thẳng với Sporting Lisbon.
Thành tích 97 bàn sau 102 trận tại Bồ Đào Nha khiến cầu thủ người Thụy Điển trở thành mảnh ghép lý tưởng trong đội hình Pháo thủ.
Giới truyền thông gọi Gyokeres là “tên phản diện hoàn hảo” – kẻ có thể lật đổ ngai vàng của Liverpool.
Chelsea thay máu với Joao Pedro và Delap
HLV Enzo Maresca đã mang lại sự ổn định cho một Chelsea hỗn loạn sau nhiều năm tiêu tiền thiếu định hướng. Việc vô địch Conference League và Club World Cup là minh chứng cho sự hồi sinh.

Vấn đề cố hữu của The Blues là vị trí tiền đạo. Joao Pedro được chiêu mộ giữa kỳ Club World Cup và ngay lập tức tỏa sáng, ghi bàn ở bán kết và chung kết.
Với giá gần 70 triệu euro, Joao Pedro được kỳ vọng lớn – mẫu tiền đạo di chuyển rộng, kết hợp cùng Cole Palmer, Pedro Neto, Enzo Fernandez, có thể còn thêm Xavi Simons và Alejandro Garnacho.
Trong khi đó, Liam Delap là mẫu trung phong Anh cổ điển. Anh ghi 12 bàn cho Ipswich và được Chelsea mang về với giá 35 triệu euro – một canh bạc với tiềm năng chờ khai phá.
MU “đập đi xây lại”
MU tiếp tục bước vào giai đoạn tái thiết khác. Lần này, họ bắt đầu từ hàng công khi chiêu mộ Cunha và Mbeumo. Cả hai đều không phải là “số 9” truyền thống.

Cunha là sự lựa chọn của HLV Amorim. Mùa trước tại Wolves, anh ghi 15 bàn và 6 kiến tạo – một con số đáng nể.
Trong khi đó, Mbeumo có mùa giải bùng nổ tại Brentford với 20 bàn, 7 kiến tạo sau 38 trận Premier League.
Dù không chắc chắn thành công tại Old Trafford, nhưng hai tân binh này mang theo rất nhiều bàn thắng tiềm năng.
Isak và cái lắc đầu 138 triệu euro
Liverpool chưa dừng lại. Mục tiêu tiếp theo của họ là Alexander Isak – tiền đạo ghi 23 bàn mùa trước cho Newcastle, chỉ sau Vua phá lưới Salah.

Isak đã đạt được thỏa thuận cá nhân, nhưng Newcastle không muốn để anh ra đi dễ dàng. Thậm chí, họ đã từ chối đề nghị 138 triệu euro từ phía Liverpool.
Nếu vụ chuyển nhượng được thông qua, đây sẽ là lần thứ 3 trong mùa hè Liverpool bỏ ra trên 90 triệu euro cho một cầu thủ.
Newcastle, trong trường hợp mất Isak, đã chuẩn bị phương án thay thế: đề nghị mới nhất 90 triệu euro (80 + 10) cho Benjamin Sesko, người cũng được MU theo đuổi.
Premier League đang ở trong một kỳ chuyển nhượng “phát cuồng vì bàn thắng”.
- Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả: Thành lập 4 công ty rồi livestream bán trên TikTok (23:02)
- Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích do lật thuyền trên hồ Đạ Sị (55 phút trước)
- Nhiệt độ miền Bắc sắp giảm sâu 10 độ C do không khí lạnh mạnh tràn về (1 giờ trước)
- Hủy diệt Tottenham trong thế hơn người, MU thắng trận thứ 4 liên tiếp (1 giờ trước)
- Bác sĩ mổ cho tiền vệ Thái Sơn cảnh báo một điều khiến cầu thủ dễ đứt dây chằng (2 giờ trước)
- Techcombank và loạt ngân hàng phát thông báo khẩn về bẫy lừa đảo bủa vây dịp Tết (2 giờ trước)
- CLIP: Đang mải mê tạo dáng trước Flycam, 3 người bất ngờ bị "hố tử thần" nuốt chửng (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Nhật Tân (2 giờ trước)
- Hai thanh thiếu niên chặn đường, dùng vũ lực cướp túi xách của cụ bà 69 tuổi giữa tuyến đường vắng (2 giờ trước)
- HAGL bất ngờ thắng ứng viên vô địch Ninh Bình (3 giờ trước)