-
Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng gần 40 độ C
-
Vợ NSND Công Lý chia sẻ đoạn tin nhắn với bố chồng, muốn khóc vì 2 chữ
-
Động đất hiếm gặp làm rung lắc thành phố New York (Mỹ)
-
Thông tin mới vụ tài xế taxi cầm dao sau khi tông 2 căn nhà ở TP HCM
-
Rửa bát sai cách chẳng khác nào... ăn thuốc độc mỗi ngày nhưng nhiều gia đình Việt đang mắc phải
-
Ngắm "chị đẹp" cảnh vệ ngầu nhất đội hình Công an trình diễn chống khủng bố tại Hồ Gươm
-
Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên "quái xế"
-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
Thể thao
01/03/2025 22:08CLB Bóng đá Công an Hà Nội rời sân Vinh với 1 điểm trong màn đôi công hấp dẫn
Trước chuyến làm khách trên sân Vinh tại vòng 15 V.league 2024/2025, CAHN không có được sự phục vụ của thủ thành Nguyễn Filip và ngoại binh Hugo Gomes do cả hai đã nhận 3 thẻ vàng trước đó. Đây được xem là bất lợi cho đoàn quân HLV Polking khi Hugo Gomes là một chân sút chủ lực với 8 lần nổ súng cho CAHN tại V.league mùa này. Dù không có được phong độ tốt trong thời gian gần đây nhưng thủ thành Nguyễn Filip vẫn là cái tên đem lại sự yên tâm nhất trong khung gỗ của đại diện Thủ đô.

Trong khi đó, SLNA lại có được lực lượng tốt nhất, cùng với đó lợi thế sân nhà khiến đoàn quân HLV Phan Như Thuật hoàn toàn đủ khả năng tạo ra khó khăn cho CAHN. Và thực tế thì ngay khi bóng bắt đầu lăn, hàng thủ của đội khách đã phải làm việc "hết công suất" để chống đỡ những đợt hãm thành từ phía SLNA. Trong ngày "đóng thế" cho Nguyễn Filip, Đỗ Sỹ Huy phải liên tục trổ tài để cản phá những pha dứt điểm của đội chủ nhà.


Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi CAHN mới là đội mở tỷ số. Đó là tình huống cố định ở phút 38, từ bên cánh trái của CAHN, Leo Artur treo bóng vào vòng cấm SLNA. Văn Thanh băng vào dứt điểm hụt bóng khiến thủ môn Văn Việt giật mình nến không thể cản phá. Với bàn thắng này, Leo Artur đã thu hẹp khoảng cách với Tiến Linh trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới V.league 2024/2025. Số 10 của CAHN đã có 8 bàn bằng thành tích của đồng đội Alan và chỉ kém chủ nhân Quả bóng vàng 2024 đúng 2 pha lập công nữa.

Trở lại với cuộc so tài trên sân Vinh, bị dẫn bàn, đại diện miền Trung càng đẩy mạnh sức ép lên khung thành đội khách. Và sau rất nhiều nỗ lực, SLNA đã có được bàn gỡ hoà ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Từ pha tấn công bên cánh trái bóng được tạt vào trong để ngoại binh Thomas Kuku vượt qua sự theo kèm của bộ đôi trung vệ Việt Anh và Đình Trọng bật cao đánh đầu tung lưới CAHN.


Đầu hiệp 2, HLV Mano Polking quyết định tung Phan Văn Đức vào thế chỗ Thành Long. Đây là lần đầu tiên tiền vệ này trở lại sân Vinh đối đầu đội bóng quê hương kể từ khi gia nhập CAHN. Đại diện Thủ đô cùng đội chủ nhà duy trì một thế trận đôi công hấp dẫn. Hai ngoại binh Leo Artur và Alan với sự hỗ trợ đắc lực từ Phan Văn Đức đã liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành thủ môn Văn Việt. Ở chiều ngược lại, khung thành của CAHN cũng chịu sức ép rất lớn từ hàng công đội chủ nhà. Sỹ Huy nhiều lần phải trổ hết tài năng mới giúp được đội khách không phải nhận bàn thua thứ 2.



Chung cuộc CAHN và SLNA cầm hoà nhau với tỷ số 1-1. Vòng 16, CAHN sẽ quay lại sân nhà Hàng Đây để tiếp đón đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc đọ sức đầy hấp dẫn khi đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt đang đứng đầu bảng xếp hạng và dồn tổng lực cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương quốc nội.
Theo Nguyễn Bình (CAND Online)








- Nữ NSND nổi tiếng sắp lấy chồng ở tuổi 56: Tình duyên lận đận, mẹ ruột "đi cắt tiền duyên cho" (15:10)
- Nóng: Người đàn ông rơi từ tầng 4 TTTM Aeon Mall Long Biên, cảnh tượng kinh hoàng (15:10)
- Hình ảnh mẹ chơi đùa với con trai 13 tuổi trong phòng khiến ai nấy hốt hoảng: Chị ơi, hãy tôn trọng ranh giới! (36 phút trước)
- Nhiều trẻ đuối nước bị dốc ngược: Thói quen tưởng cứu người lại có thể khiến bé mất mạng! (40 phút trước)
- Phim Hàn tưởng chán ốm lại dẫn đầu rating cả nước: Nữ chính ăn gì đẹp thế hả trời, hay ngoài sức tưởng tượng (55 phút trước)
- Lạnh người phát hiện tài xế "phê" ma túy khi đang chở khách từ Quảng Trị đi Vũng Tàu (57 phút trước)
- Đến nhà ngoại xin được tái hợp với vợ cũ, ngờ đâu người mở cửa là anh vợ, chỉ hỏi 2 câu đã khiến tôi tối tăm mặt mày (1 giờ trước)
- Đi tìm con gái 13 tuổi mất tích, người cha tử vong thương tâm do tai nạn giữa đêm (1 giờ trước)
- Nhiều mẫu xe ăn khách tiếp tục được giảm giá để kích cầu (1 giờ trước)
- Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng gần 40 độ C (1 giờ trước)




