-
Hiệu trưởng trường trung học bị điều tra hình sự vì quấy rối tình dục giáo viên mới tuyển dụng -
Ông Nguyễn Đức Trung làm Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội -
Người đàn ông cắt 50m2 đất tặng hàng xóm ở Hà Nội: "Chúng tôi không giàu, nhưng may mắn hơn họ" -
Thực hư chuyện "dừng đèn đỏ dùng điện thoại bị phạt": Cục CSGT nói rõ điều nhiều người hiểu sai -
Chuyện 3 người trôi dạt trên biển Lý Sơn: Nghẹt thở kể lại giây phút sinh tử, người thân nói gì? -
Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TPHCM từ trần -
Nam quân nhân chết não hiến tạng, hồi sinh sự sống cho 6 người -
"Vén màn" vụ clip "thân mật" ở Ninh Bình: Người đàn ông là Chủ tịch hội đồng trường, những phụ nữ xuất hiện trong clip là ai? -
Hội WAGs Việt đổ bộ concert G-Dragon: Doãn Hải My – Mai Hà Trang quẩy cực sung, Văn Hậu – Đức Chinh hộ tống siêu ngọt! -
Cô dâu Cao Bằng rạn nứt với chồng kém 36 tuổi, quyết từ chối nhiều đại gia vì lý do khó nói
Thể thao
10/06/2025 20:46Còn đó 'nỗi đau Tấn Trường', tuyển Việt Nam nhớ coi chừng trò phi thể thao của CĐV Malaysia
"Tôi không muốn đổ lỗi, không khẳng định những tia laser đó làm Việt Nam thua trận. Tuy nhiên, rõ ràng Tấn Trường sẽ bị tâm lý khi liên tục CĐV Malaysia chiếu tia màu xanh vào người và mặt”, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung nói sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010.
Khi ấy, CĐV Malaysia đã có hành động xấu xí, nhiều lần chiếu tia laser vào mặt các cầu thủ Việt Nam, trong đó thủ môn Tấn Trường là người phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất.
“Không chỉ một ánh đèn mà rất nhiều đèn laser đã được các CĐV Malaysia sử dụng để chiếu vào mặt của Tấn Trường. Đặc biệt, trong các pha bóng bổng chúng tôi đã quan sát rất rõ ánh đèn laser và cảm thấy rất khó chịu, tức giận”, ông Nguyễn Lân Trung nói thêm.
Với sức chứa 87.411 chỗ ngồi, Bukit Jalil là sân vận động bóng đá lớn nhất ở Đông Nam Á, lớn thứ ba ở châu Á và lớn thứ chín trên thế giới. Sức ép từ khán đài là điều đã được dự báo từ trước và hứa hẹn trở thành thách thức cho bất kỳ đội bóng nào tới đây làm khách của tuyển Malaysia.
Thế nhưng, ở Bukit Jalil vẫn còn tiềm tàng một “hiểm họa” nhức nhối, tồn tại nhiều năm qua. Đó là việc CĐV chủ nhà chiếu tia laser vào mặt cầu thủ đối phương. Hành vi xấu chơi của CĐV Malaysia đã nhiều lần bị dư luận quốc tế lên án, và chính đội tuyển Việt Nam trong quá khứ cũng từng là nạn nhân.
Về phía Tấn Trường, nhiều năm sau anh cũng giãi bày lại về câu chuyện tại AFF Cup 2010:
“Tôi không đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan. Đấy là tình huống tôi đã không có sự tập trung cao nhất. Nhưng những ánh đèn laser liên tục chiếu vào mặt khiến mắt tôi bị lóa đi giống như đối diện với một chiếc xe chạy người chiều nên không phán đoán được đường bay của trái bóng dẫn đến phản xạ sai".
Hành vi phi thể thao của CĐV Malaysia sau đó bị lên án gay gắt. Tuy nhiên rất khó để truy tìm được thủ phạm. Đến trận chung kết AFF Cup năm ấy với Indonesia, CĐV Malaysia lại tái diễn hành động này trên sân Bukit Jalil. Điều này khiến đội khách tức giận. Thậm chí Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia sau đó còn gửi khiếu nại lên ban tổ chức giải.
Nhiều năm sau, câu chuyện về những tia laser từ khán đài rọi xuống vẫn thường xuyên tái diễn mỗi khi các đội tới làm khách tại Malaysia.
AFF Cup 2014 khi đá trên sân Shah Alam, tuyển Việt Nam một lần nữa bị chiếu laser. Nhưng lần này, đội khách đã giành được thắng lợi với tỉ số 2-1. Cay đắng sau trận thua này, nhiều CĐV Malaysia đã lao vào hành hung CĐV Việt Nam, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.
Đến AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan trở thành nạn nhân tiếp theo. Theerathon Bunmathan cứ mỗi lần thực hiện pha bóng cố định đều bị chiếu laser vào mặt. Nhiều cầu thủ đội khách khác, thậm chí ngay cả trọng tài chính Kim Dae-yong cũng trở thành nạn nhân.
Hành vi lặp đi lặp lại của CĐV Malaysia khiến dư luận quốc tế bất bình. Việc sử dụng tia laser không chỉ ảnh hưởng đến các đội bóng mà còn phá vỡ tinh thần thể thao của giải đấu. Các cầu thủ chịu áp lực không chỉ từ đối thủ mà còn từ những tác động bên ngoài, làm giảm hiệu suất thi đấu và gây ra các tình huống tranh cãi không cần thiết.
Đặc biệt, trong bối cảnh những trận đấu quan trọng quyết định vé đi tiếp hoặc danh hiệu, hành vi này càng đáng lên án vì nó có thể làm thay đổi cục diện trận đấu theo cách không công bằng.
Lần này, trước tính chất quan trọng của cuộc đấu tại vòng loại Asian Cup 2027, liệu tuyển Việt Nam có một lần nữa phải trở thành nạn nhân của trò xấu xí nói trên?
Hy vọng rằng, với sự vào cuộc mạnh mẽ từ các tổ chức quản lý bóng đá và sự nâng cao nhận thức của CĐV, những hành vi như vậy sẽ sớm bị loại trừ, để trả lại sân chơi đúng nghĩa cho các cầu thủ và người hâm mộ chân chính.
Theo Linh Đan (nguoiduatin.vn)
- Nổ lớn trong khu công nghiệp ở Đà Nẵng: Hàng nghìn hộ dân mất điện, doanh nghiệp ngừng sản xuất (20:45)
- Một người bị công an mời lên làm việc vì vụ lộ clip nghi lãnh đạo trường THPT thân mật với phụ nữ (20:09)
- Lật thuyền chở người di cư ngoài khởi Myanmar, hàng trăm người mất tích (1 giờ trước)
- Phẫn nộ clip mẹ chồng bạo hành con dâu vừa sinh, chồng thản nhiên như không liên quan (2 giờ trước)
- Người đàn ông ở Hà Nội tặng mảnh đất 50m2 cho hàng xóm: Danh tính chủ đất và câu chuyện phía sau? (2 giờ trước)
- Mang ghế nhựa vào sân ngồi để phản đối trọng tài, cầu thủ Việt Nam nhận án phạt nghiêm khắc (2 giờ trước)
- Đối mặt lịch thi đấu khó khăn, Arsenal có nguy cơ mất ngôi đầu Premier League (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Đức Trung được giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội (2 giờ trước)
- 2 vụ tai nạn xe mô tô nghiêm trọng ở Hải Phòng: 2 người tử vong, một vụ tài xế mô tô vượt đèn đỏ (3 giờ trước)
- Lý lịch ấn tượng của giáo sư giàu nhất Việt Nam: Sở hữu 6.000 tỷ, là chủ tịch trường ‘tốt nhất châu Á’ (3 giờ trước)