-
Tử vi thứ 7 ngày 17/1/2026 của 12 con giáp: Dần may mắn, Thân cẩn trọng -
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn
Thể thao
22/07/2018 02:30Công Phượng ghi bàn, HAGL vẫn ôm hận rời xứ Nghệ sau quá nhiều sai lầm
Đúng như dự đoán, SLNA với phong độ đang lên rất cao đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong trước HAGL trên sân Vinh. Đây là trận đấu rất đáng chú ý ở vòng 20 V.League bởi có tới 10 ngôi sao trên tuyển U23 Việt Nam góp mặt trong đội hình của cả hai đội.
Hành quân tới Vinh, trong khi Xuân Trường dự bị, Công Phượng, Văn Toàn còn chưa kịp tỏa sáng trên mặt trận tấn công thì hàng thủ của HAGL đã liên tục mắc lỗi. Hệ quả tất yếu, HAGL rời Vinh trong tư thế "lấm lưng trắng bụng".
Với sự khởi đầu tốt hơn, SLNA sớm vượt lên dẫn trước từ phút 13. Từ cú chọc khe tinh tế của Phan Văn Đức, Olaha bứt tốc dứt điểm gọn gàng tung lưới HAGL.
Về phía đội khách, sau khi bị dẫn bàn khá chóng vánh, Công Phượng và các đồng đội đã chơi khá rời rạc. Văn Toàn vẫn khá nhiều lần bứt tốc nhưng không đủ tạo nên sự đột biến, trong khi Công Phượng chọn giải pháp sút xa nhưng thiếu chính xác.
Khi hàng công của HAGL còn mải mê tìm bàn gỡ thì họ bất ngờ nhận thêm một gáo nước lạnh ở thời điểm cuối hiệp 1. Xuất phát từ một tình huống không chiến, các cầu thủ phòng ngự đội khách đã tỏ ra thiếu tập trung, để Xuân Mạnh thoải mái đánh đầu nhân đôi cách biệt cho SLNA.
Hy vọng có điểm được lóe lên khi Công Phượng ghi bàn gỡ 1-2 cho HAGL ngay phút đầu tiên sau ngờ nghỉ. Đây là pha bóng duy nhất mà cặp tiền đạo Văn Toàn – Công Phượng tỏ ra ăn ý khi ngôi sao người Hải Dương đóng góp pha kiến tạo cực kỳ chuẩn xác.
Song, bàn gỡ của Công Phượng chỉ là điều duy nhất mà HAGL có thể làm được. Ở phần còn lại của trận đấu, hàng thủ đội bóng phố Núi nhiều lần tỏ ra mất tập trung, điển hình là tình huống ở phút 68, A Hoàng chuyền về bất cẩn cho thủ môn, tạo điều kiện cho Xuân Toàn bắt bài ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho SLNA.
Như vậy, HAGL đã phải rời sân Vinh trong nỗi thất vọng. Trái ngược, SLNA tái lập kỷ lục thắng 8 trận liên tiếp do Long An tạo nên cách đây 13 năm và còn chen chân vào top 3 trên BXH.
Tỷ số chung cuộc: SLNA 3-1 HAGL.
Đội hình:
SLNA: Vũ Hải; Ngọc Hải, Đình Hoàng, Văn Khánh, Xuân Mạnh, Văn Bình, Khắc Ngọc, Xuân Toàn, Văn Đức, Jeremie Lynch, Michael Olaha
HAGL: Văn Trường; Văn Sơn, Văn Thanh, Zeba Josip, A Hoàng, Việt Hưng, A Sân, Phan Thanh Hậu, Văn Toàn, Công Phượng, Zeba
Theo Tiểu Mã (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Ông Trump dọa áp thuế các quốc gia phản đối kế hoạch sáp nhập Greenland (07:31)
- Campuchia bắt thêm “Trần Chí thứ hai” (07:08)
- Cơn "sốt" giá lợn hơi cận Tết Bính Ngọ: Người nuôi lãi đậm, tiểu thương dè chừng (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik tự tin: U23 Việt Nam đủ sức thắng cả Trung Quốc lẫn Uzbekistan (1 giờ trước)
- CĐV Thái Lan trầm trồ trước U23 Việt Nam: “Đá như Ngoại hạng Anh, xem mà nổi da gà” (1 giờ trước)
- Chủ tịch sinh năm 1990 của Pramac Group đột ngột qua đời (1 giờ trước)
- Đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết U23 châu Á 2026 (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam quật ngã “ngọn núi” UAE: Khép lại quá khứ, mở ngưỡng cửa lịch sử (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 17/1/2026 của 12 con giáp: Dần may mắn, Thân cẩn trọng (1 giờ trước)
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (16/01/26 22:55)