-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thể thao
31/10/2024 21:38Công Phượng nhận thêm thử thách lớn, nguy cơ tái hiện hình ảnh khó tin ở giải hạng Nhất?
5.500 là con số trên trang chủ VPF, thống kê số khán giả tới sân Hòa Bình xem đội chủ nhà đọ sức với CLB Bình Phước ở vòng 1 giải hạng Nhất 2024/25 hôm 26/10 vừa qua. Thậm chí ngày hôm đó, không biết có phải vì quá phấn khích hay không mà xướng ngôn viên tại sân bóng này đã thông báo rằng có hơn 8.000 CĐV tới theo dõi trận đấu, khiến ai nấy nghe xong đều giật mình.
Giật mình cũng phải thôi bởi sức chứa của sân Hòa Bình trên lý thuyết chỉ là 3.600 chỗ ngồi. Ngay hôm ấy, nhiều người đã phải chen nhau đứng xem. Nhưng với họ điều đó không thành vấn đề, bởi phần đông đều có chung một mục đích khi tới sân, đó là được tận mắt chứng kiến Công Phượng thi đấu.
Mỗi lần Công Phượng có bóng, các khán giả lại ồ lên. Những lần cầu thủ này tiến lại sát đường biên để thực hiện quả phạt góc, khu vực khán đài lại náo động bởi những tiếng hô “Công Phượng, Công Phượng”.
Đó chắc chắn là hình ảnh hiếm thấy trong một trận đấu ở giải hạng Nhất vốn ít được dư luận quan tâm. Tuy nhiên trận đấu hôm ấy còn một hình ảnh khác đáng nhắc đến, ấy là sự nhạt nhòa của Công Phượng cùng lối đá thiếu đường nét của CLB Bình Phước.
Trong 81 phút có mặt trên sân, Công Phượng không tạo ra được cú dứt điểm nguy hiểm nào, không có pha rê bóng qua người hay đường chuyền nào thực sự mở ra cơ hội cho đồng đội. Đó cũng là hình ảnh nhạt nhòa chung của cả CLB Bình Phước trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Thậm chí nếu thủ môn Bùi Tấn Trường không xuất sắc, đội khách đã phải trắng tay rời sân thay vì kết quả hòa 0-0.
CLB Bình Phước xuất phát đội hình gồm nhiều cầu thủ từng khoác áo U23 và ĐTQG như Tấn Trường, Tấn Sinh, Kiên Quyết, Lê Thanh Bình và Công Phượng. Tới hiệp 2, những tên tuổi khác như Sầm Ngọc Đức, Hồ Tuấn Tài, Trần Mạnh Hùng tiếp tục được tung vào sân. Thế nhưng họ vẫn không thể tạo ra được sự khác biệt.
Nếu chỉ xét về danh tiếng, dàn sao của CLB Bình Phước chắc chắn nhỉnh hơn những cầu thủ CLB Hòa Bình rất nhiều. Nhưng bóng đá là môn thi đấu tập thể và việc có nhiều cá nhân tên tuổi chưa chắc đã đảm bảo tạo nên sự vượt trội cho một đội bóng. Bởi thế, màn trình diễn nhạt nhòa của CLB Bình Phước dù có lực lượng hùng hậu tưởng như khó tin nhưng lại là sự thật.
Đáng nói, không chỉ ở trận đấu này mà ngay từ trận thắng CLB Trẻ TP.HCM 1-0 ở vòng loại Cúp Quốc gia, màn trình diễn nhạt nhòa của dàn sao CLB Bình Phước đã được dư luận bàn luận đến nhiều.
Sau trận đấu chật vật ở Hòa Bình, CLB Bình Phước sẽ tiếp tục phải đương đầu với một thử thách khó nhằn ở vòng 2 tới, đó là CLB Khánh Hòa. Vừa mới xuống hạng và gặp phải nhiều thách thức, thế nhưng đội bóng phố biển vẫn cho thấy mình là đối thủ không dễ vượt qua.
Ngay ở vòng 1, CLB Khánh Hòa đã khiến ứng viên lên hạng Phù Đổng Ninh Bình “toát mồ hôi hột”. Phải mãi đến phút 87, Hoàng Đức mới có thể ghi bàn bằng một pha đánh đầu để giúp đội khách có được thắng lợi 1-0. Nhìn cách Quả bóng vàng Việt Nam 2023 cởi áo ăn mừng trong phấn khích, đủ hiểu khó khăn mà đội bóng của anh đã phải trải qua trên sân 19/8.
Cùng với PVF-CAND và Phù Đổng Ninh Bình, CLB Bình Phước được đánh giá là ứng viên cạnh tranh 1,5 suất lên hạng mùa này. Nhưng sau 2 trận đấu chưa thực sự thuyết phục, đội bóng này liệu có kịp tạo nên sự thay đổi ngay ở vòng 2 này?
Và với Công Phượng, khi thời gian tới AFF Cup 2024 đã cận kề, anh liệu có kịp bùng nổ để tìm lại cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam? Câu trả lời sẽ có vào ngày 2/11 tới trên sân Bình Phước.
Theo Linh Đan (Nguoiduatin.vn)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (45 phút trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (51 phút trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (1 giờ trước)