-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
04/06/2019 14:00Công Phượng tặng quà và viết thư tay cho CĐV nhí bị sút vỡ kính
Cụ thể, sự việc này diễn ra vào ngày 24/5 ở trận đấu giữa Incheon United và CLB Sangju Sangmu trong khuôn khổ K.League 2019. Đây cũng là trận thứ 2 tân HLV Yoo Sang-chul dẫn dắt đội bóng Hàn Quốc sau thời gian ngắn trợ lý Lim Joong-yong lên nắm quyền.
Ở trận này, Công Phượng không được thi đấu một phút nào, và Incheon United nhận thất bại với tỷ số 1-2. Đáng chú ý là trong giờ nghỉ, tiền đạo 24 tuổi này đã có cú sút làm vỡ kính của CĐV nhí trên sân.
Ngay sau đó, Incheon United đã đăng thông báo tìm CĐV nhí này để đền bù. Về phần mình, Công Phượng đã gửi lá thư tay viết cho em nhỏ cùng 100 USD bồi thường cho chiếc kính đã vỡ.
"Xin chào bạn nhỏ. Lần trước em đến xem trận đấu của Incheon United, anh rất tiếc vì đã vô tình sút bóng trúng em, làm vỡ mất kính. Xin lỗi em nhiều nhiều nhé, anh vốn định liên lạc với em để xin lỗi trực tiếp, nhưng lại chẳng biết làm thế nào cả".
"Anh sắp về Việt Nam mất rồi, thế nên đành nhờ nhân viên của CLB tìm giúp, để gửi em lá thư cùng món quà nhỏ này. Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng anh mong em sẽ tìm được một cặp kính thoải mái và phù hợp với mình nha. Một lần nữa, vô cùng xin lỗi em về sự cố này".
"À còn một điều nữa nè, cảm ơn em đã đến coi Incheon thi đấu nhé! Xin hãy tiếp tục dõi theo CLB. Những ngày không tốt luôn song hành với những ngày đẹp trời, tuy vậy hãy luôn tin rằng Incheon của ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm qua. Anh tin, và hi vọng em cũng vậy!" - tiền đạo gốc Đô Lương viết.

"Anh sắp về Việt Nam mất rồi, thế nên đành nhờ nhân viên của CLB tìm giúp, để gửi em lá thư cùng món quà nhỏ này. Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng anh mong em sẽ tìm được một cặp kính thoải mái và phù hợp với mình nha. Một lần nữa, vô cùng xin lỗi em về sự cố này".
"À còn một điều nữa nè, cảm ơn em đã đến coi Incheon thi đấu nhé! Xin hãy tiếp tục dõi theo CLB. Những ngày không tốt luôn song hành với những ngày đẹp trời, tuy vậy hãy luôn tin rằng Incheon của ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm qua. Anh tin, và hi vọng em cũng vậy!" - tiền đạo gốc Đô Lương viết.
Cuối thư, chân sút của ĐT Việt Nam ký tên bằng tiếng Hàn Quốc.
Duy Anh (SHTT)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (52 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (57 phút trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




