-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Thể thao
05/11/2015 20:28Công Phượng, Tuấn Anh: Đi để mà...sống
Sau chuyến đi tham quan và đàm phán hợp đồng trở về từ Nhật Bản của Công Phượng và lãnh đạo đội bóng đã có nhiều ý kiến cho rằng chân sút này cùng đồng đội Tuấn Anh khó có thể... sống sót nếu như đến chơi bóng tại đất nước hoa anh đào ở thời điểm hiện tại. Sự hoài nghi ấy là không sai, nhưng...
Nếu như ví von rằng, V-League là một trường tiểu học thì J-League chắc chắn phải là một trường đại học danh tiếng và đẳng cấp.
Chính bởi thế, chuyện một cầu thủ học trường làng bất ngờ được đôn thẳng lên học đại học chẳng thể không hoài nghi. Công Phượng hay Tuấn Anh chính là trường hợp như thế.
Sẽ là những ngày tháng cô đơn trên đất khách, kèm với đó là một cuộc chạy đuổi theo trình độ với các đồng đội, với đối thủ rồi chưa kể nhiều vấn đề khác liên quan đến cuộc sống. Tất cả được dự đoán rất khó khăn.
![]() |
| Sang Nhật chơi bóng là cơ hội, nhưng cũng là thách thức lớn đối với Công Phượng, Tuấn Anh |
Chuyện hoài nghi về sự thích ứng, rồi cả việc có thể hiện được năng lực hay không trong môi trường bóng đá quá chuyên nghiệp như thế đối với 2 cái tên xuất sắc nhất của đội bóng phố Núi.
Những dấu hỏi lớn ấy hoàn toàn không sai, khi mà cả Công Phượng lẫn Tuấn Anh đều chưa có quá nhiều trải nghiệm với cuộc sống, với bóng đá đỉnh cao...
nhưng...
Hãy khoan nói về chuyện thể hiện ra sao nếu như cả Công Phượng, Tuấn Anh được các đội bóng đang chơi ở J-League 2 ký hợp đồng trong thời gian tới, mà hãy nói về V-League.
V-League thế nào chắc chẳng cần phải nói quá nhiều, nôm na lại đây là một giải đấu mà sự chuyên nghiệp chỉ là nửa vời, hay là môi trường quá khó để cho các cầu thủ tài năng phát triển.
Nhìn lại cả 15 năm chuyển đổi cơ chế từ bao cấp sang chuyên nghiệp, V-League không thể cho ra đời bất cứ một cái tên nào chạm tới ngưỡng cửa về khả năng chơi bóng tầm châu lục.
![]() |
| V-League đã góp một tay khiến tài năng của Văn Quyến chết yểu |
Mà cũng chẳng cần nói đến tầm cao như thế, chỉ ở khu vực thôi cũng đã không nhiều với vài cái tên và ngoại trừ Công Vinh ra tất cả những tài năng còn lại hầu như biến mất rất nhanh, không vì chuyện này cũng là chuyện khác.
Cụ thể hơn nữa, Văn Quyến, Quốc Vượng lẽ ra đã có một tương lai tươi sáng hơn rất nhiều thậm chí thoát ra khỏi ao làng ĐNÁ nếu không hỏng sớm, và một phần trách nhiệm ấy thuộc về...V-League.
Với Tuấn Anh thì chưa, nhưng Công Phượng bắt đầu xuất hiện đều đều ở những chốn ồn ào, bắt đầu nhăm nhe bước vào showbiz thì liệu rằng nếu tiếp tục ở lại với V-League ai dám đảm bảo vài năm tới cái tên này còn tồn tại?
V-League hay nói chính xác hơn môi trường bóng đá của Việt Nam không thực sự lành mạnh để nuôi dưỡng tài năng, thế thì tại sao không thử ở J-League - nơi mà sự chuyên nghiệp vượt trội hơn như thế.
Nói cách khác, kể cả khi không thể hiện được chuyên môn ít nhất cả Phượng lẫn Tuấn Anh cũng nhận được trải nghiệm quý giá nơi đất khách để mà trưởng thành.
Đổi lại, ở V-League chẳng những hỏng chân vì lối chơi bạo lực, vì hàng loạt vấn đề mà giải đấu này sở hữ mà còn hư luôn cả người như rất nhiều đàn anh (cũng tài năng chẳng kém) trước đây.
Đơn giản lại, như chủ tịch tập đoàn Alibaba, đồng thời cũng là người đang sở hữu khối tài sản lên tới 25,7 tỷ USD Jack Ma đã nói: Ở tuổi 25 hãy cứ sai lầm, ngã lại dậy, thất bại lại đứng lên.
Theo Duy Nguyễn (VietNamNet)
- Sa lưới sau 5 giờ gây án: "Nữ quái" chuyên trộm tiệm vàng bị bắt gọn tại khách sạn (19:02)
- Công an phường An Khê thông tin nguyên nhân khiến cậu bé nhất quyết không đi học, bị mẹ "bế lên đồn" (36 phút trước)
- Shipper TP.HCM chở thẳng hàng đến đồn công an vì nghi vấn chứa chất cấm (44 phút trước)
- Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh (1 giờ trước)
- Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhận án 5 năm tù trong phiên tòa đầu tiên (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể một thanh niên trẻ trôi trên sông ở Sài Gòn, dòng chữ bí ẩn sau lưng áo gây chú ý (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE (1 giờ trước)
- Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe (1 giờ trước)
- TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ (2 giờ trước)
- Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt (2 giờ trước)

