-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Thể thao
08/01/2017 17:41Công Vinh viết tâm thư, hết mình vì...thượng đế
Theo đó, CV9 viết "Tôi chọn Sài Gòn làm nơi an cư lạc nghiệp từ rất nhiều năm nay, dù đi đâu làm việc thì trong trái tim tôi vẫn xem nơi này là nhà bởi gia đình nhỏ và tình yêu của tôi ở đó. Chưa bao giờ tôi nghĩ có 1 ngày tôi có được vinh dự đóng góp 1 chút sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển của bóng đá Thành Phố HCM như bây giờ.
Ngày hôm nay là ngày CLB chúng ta sẽ khai mạc trận đầu tiên của giải đấu cao nhất quốc gia V-League mà lâu rồi chúng ta đánh mất đi cơ hội ấy. Bản thân tôi rất hồi hộp chờ đợi và vô cùng lo lắng, tôi đã luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ thực sự thoải mái chơi bóng cống hiến cho khán giả.
![]() |
Những ngày qua Công Vinh đang tất bật vì CLB TP.HCM |
Tuy nhiên đội bóng của chúng ta cũng còn nhiều cầu thủ trẻ từ hạng nhất mới lên, nên tôi hiểu rất cần nhiều sự chia sẽ của cổ động viên.. bởi mùa này mục tiêu chính là trụ hạng và nuôi dưỡng kinh nghiệm trận mạc cho các em. Tôi luôn hi vọng các em dù chúng ta trẻ, nhưng hãy chơi bóng với niềm kiêu hãnh của sức trẻ, và sự trong sáng của đam mê.
Hôm nay và hết mùa giải này trong tất cả các trận đấu, dù chúng tôi thắng hay thua đều luôn cần sự bên cạnh động viên của người Thành Phố, hãy luôn bên cạnh và nuôi dưỡng tình yêu và chính điều đó sẽ là động lực, để chúng tôi cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong tương lai.
Một ngày nào đó không xa, đủ chín muồi cây sẽ cho quả ngọt, chúng tôi hứa sẽ cố gắng điều đó ở những mùa tới và.. mang vinh quang về cho Thành Phố.
Còn bây giờ hãy luôn bên cạnh và đặt niềm tin vào bóng đá Thành Phố chúng ta dù có thế nào đi chăng nữa, dù khóc hay cười thì vẫn hãy luôn là động lực và đừng rời bỏ chúng tôi nhé. Cảm ơn tình yêu của các bạn đã dành cho bóng đá TP Hồ Chí Minh vô cùng"
Không chỉ viết tâm thư, quyền chủ tịch của đội bóng Sài thành còn ra tận phòng vé để...bán vé vào sân cho người hâm mộ cũng như không quên ký tặng những người yêu mến mình.
Những gì mà CV9 đang làm kể từ khi lên ngồi "ghế nóng" ở CLB BĐ TP.HCM đang tạo được hiệu ứng vô cùng tích cực với không khí bóng đá tại thành phố mang tên Bác.
Chưa biết sự thành công của đội bóng cũng như cá nhân Công Vinh đến đâu, nhưng rõ ràng những gì mà quyền chủ tịch CLB BĐ TP.HCM đang làm là rất đáng trân trọng.
Một số hình ảnh Công Vinh tất bật bán vé vì NHM thành phố:
![]() |
Công Vinh ra tận phòng vé để trao tận tay người hâm mộ |
![]() |
Người hâm mộ đang tò mò với đội bóng của Công Vinh |
![]() |
Công Vinh vui vẻ ký tặng cho NHM |
![]() |
Và Công Vinh cũng không từ chối khi nhận lời đề nghị chụp hình chung |
![]() |
Công Vinh ra tận cổng để mời NHM vào sân |
Theo M.A (Thể Thao VietNamNet)








- Đề nghị miễn phí đường bộ cho xe cứu trợ (08:22)
- Hai tên trộm sa lưới do... xe máy hết xăng! (08:19)
- Giá vàng tăng rất mạnh (08:16)
- Hà Nội chấn chỉnh nhiều đơn vị chậm trễ ứng phó ngập lụt (08:15)
- Hoa hậu bị chỉ trích nhiều nhất Vbiz (08:14)
- AFC xử sau cũng được, trước mắt Việt Nam phải hạ Nepal (08:10)
- Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay” (30 phút trước)
- Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước (35 phút trước)
- Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập (38 phút trước)
- Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm (44 phút trước)




