-
Giá xăng lại tăng lần thứ ba liên tiếp
-
Ông chủ Công ty Asanzo yêu cầu nhân viên né tránh điều tra?
-
Quyết định giảm 30% lệ phí đăng ký xe, rút ngắn thời gian cấp giấy phép lái xe
-
Giật cô hồn trong tháng 7 Âm lịch: Tục lệ có ý nghĩa gì với người dân?
-
Khách lại phàn nàn hóa đơn điện tăng vọt, EVN lên tiếng
-
Sau vụ cháy 500 xe máy ở gầm cầu Vĩnh Tuy: Hà Nội nên dừng hay tiếp tục tận dụng?
-
Người bán thịt lợn nói thẳng: "4 loại thịt này rẻ mấy tôi cũng không mua, cho không cũng chẳng lấy"
-
Tìm thấy 3 thi thể thanh niên dưới hồ Cá Sấu
-
Tình hình sức khỏe của nạn nhân 25 tuổi trong vụ sập cần cẩu ở công trường Vành đai 3
-
Hà Nội ngập sâu gần 1m, người dân xã Xuân Mai dùng thuyền di chuyển
Thể thao
10/07/2016 22:44Cứ Euro, World Cup là V-League “có mùi”!
Nhiều trận đấu có tỉ lệ bàn thắng cao bất thường, đỉnh điểm là thất bại 4-5 của chủ nhà B.Bình Dương trước Hà Nội T&T tối 9-7 khiến dư luận không khỏi hoài nghi.
Đó là trận đấu mà thủ môn Bùi Tấn Trường liên tục ra vào không hợp lý, dẫn đến những bàn thua khó hiểu. Ngay sau trận đấu, HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương lý giải việc để thủng lưới nhiều là vì Tấn Trường vẫn còn bị tâm lý do trận thua 1-2 trên sân Than Quảng Ninh ở vòng 12 (?). “Ban huấn luyện sẽ chấn chỉnh trường hợp của thủ môn người Đồng Tháp, có thể cho em nghỉ 1-2 trận hoặc có phương pháp gì đó giúp Trường vượt qua giai đoạn khó khăn tâm lý” - HLV Thanh Sơn phát biểu.
Giải thích của HLV trưởng B.Bình Dương chỉ càng khiến dư luận hoài nghi vì tính từ trận đấu với Than Quảng Ninh ở vòng 12, B.Bình Dương trải qua thêm 3 trận toàn hòa và thua đậm ở V-League nhưng không hiểu sao Tấn Trường vẫn được tin tưởng. Từ vị thế đội đương kim vô địch, B.Bình Dương gần như không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương sau chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng, thủng lưới 12 bàn. Đặc biệt, 4/5 trận đấu đó diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi mùa Euro diễn ra ở Pháp.
![]() |
Thủ môn Tấn Trường của B.Bình Dương trong trận thua Hà Nội T&T 4-5 - Ảnh: Quang Liêm |
Không chỉ riêng B.Bình Dương, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng bày tỏ sự nghi ngờ với quá nhiều trận đấu có diễn biến khó tin, bắt đầu từ giai đoạn lượt về là vòng 14, diễn ra vào ngày 3-7. Trên sân QNK Quảng Nam, đội chủ nhà dẫn trước CLB Bóng đá Sài Gòn 3-0 nhưng chỉ trong 7 phút cuối trận, họ để đội khách ghi liền 3 bàn và mang về 1 điểm. Đáng chú ý nhất là cặp đấu giữa đội đầu bảng và cuối bảng Hải Phòng - Đồng Tháp. Đội khách dẫn trước 2-0 nhưng chỉ trong 13 phút hiệp 2, Hải Phòng ghi liền 3 bàn để giành chiến thắng.
Sau trận đấu đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin HLV Trần Công Minh đã cất nhiều trụ cột vì nghi ngờ tiêu cực. Những văn bản giải trình của Đồng Tháp gửi cho đơn vị tổ chức giải là VPF khẳng định công an chưa mời bất kỳ cầu thủ nào của đội lên làm việc liên quan đến chuyện cá độ mùa Euro, đồng thời CLB cũng chưa nhận được thông tin nào liên quan đến chuyện cầu thủ tham giá cá độ. Thế nhưng, dư luận vẫn đặt ra câu hỏi vì sao HLV Trần Công Minh lại cất rất nhiều trụ cột ở một loạt trận đấu có tính chất sống còn?
Tháng 1-2016, VPF và Công ty Cảnh báo cá cược quốc tế Sportradar có trụ sở chính ở Thụy Sĩ đã ký hợp tác để chống tiêu cực ở mùa giải 2016 với thông điệp “Nói không với dàn xếp trận đấu”. Với hàng loạt trận đấu có tỉ số cao bất thường ở những vòng đấu gần đây, người hâm mộ hy vọng Sportradar sẽ sớm có đáp án chính xác gửi cho VPF để trả lời những hoài nghi từ dư luận, tránh tình trạng lãnh đạo các CLB phải liên tục trấn an, còn CĐV luôn phải ngờ vực.
Kết quả các trận đấu còn lại của vòng 15 vào tối 10-7: Đồng Tháp - XSKT Cần Thơ 1-2, HAGL - Hải Phòng 1-1, Sài Gòn - SLNA 1-0 và FLC Thanh Hóa - QNK Quảng Nam 4-4. |
Có vòng trung bình 6,8 bàn/trận Điểm qua 2 mùa V-League thi đấu trùng với 2 giải đấu lớn trong các năm chẵn gần đây nhất, có thể lý giải tại sao người hâm mộ lại ngán ngẩm với bóng đá nước nhà. Vòng 19 mùa giải 2014 diễn ra ngày 22-6 - trùng với giai đoạn vòng bảng World Cup 2014 - chỉ có 6 trận đấu nhưng chứng kiến kỷ lục V-League được xác lập với tổng cộng 41 bàn thắng, trung bình 6,8 bàn/trận. Trong đó, tiêu biểu là trận Hà Nội T&T thắng Than Quảng Ninh 6-4, Hùng Vương An Giang thắng QNK Quảng Nam 5-3, Hải Phòng thua SLNA 2-5, Đồng Nai hòa B.Bình Dương 3-3... Tại vòng 20 V-League 2014 diễn ra vào ngày 6-7 - trùng với bán kết World Cup 2014 - 6 trận đấu cũng có tổng cộng đến 29 bàn thắng (4,8 bàn/trận). Một tuần sau khi World Cup kết thúc, V-League trở về sự khắc nghiệt quen thuộc khi chỉ có 21 bàn thắng/6 trận. Năm 2012, trùng với Euro diễn ra tại Áo và Ba Lan, V-League không thi đấu. Ở vòng 21 diễn ra sau khi Euro 2012 kết thúc 1 tuần, đã có 24 bàn thắng được ghi/6 trận. |
Theo Minh Ngọc (Nld.com.vn)








- Đài CCTV bắt trọn khoảnh khắc ông Putin và ông Tập bàn chuyện "sống 150 tuổi" trên thảm đỏ lễ duyệt binh (8 phút trước)
- Garmin ra mắt đồng hồ thông minh có màn microLED siêu sáng, gọi điện nhắn tin không cần điện thoại, giá siêu đắt (22 phút trước)
- Bấm điện thoại khi nằm hay trong tối hại hơn? (25 phút trước)
- Nam Em: "Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ" (27 phút trước)
- Có tiền không mua nổi vàng, tóm lại chuyện gì đang xảy ra? (34 phút trước)
- Cảnh tượng hỗn loạn tại đám tang của diễn viên Ngọc Trinh gây bức xúc (47 phút trước)
- Khi mạng xã hội biến Owen thành trò cười (48 phút trước)
- Trung tâm Triển lãm Việt Nam đón gần 4 triệu khách trong 6 ngày (49 phút trước)
- Phim Việt chưa chiếu đã thấy drama ngập trời: 2 mỹ nhân cãi nhau căng đét, đoán xem ai giành phần thắng (1 giờ trước)
- Kỷ luật cảnh cáo nữ hiệu trưởng nhiều lần vi phạm (1 giờ trước)




