Manchester United đã hứng chịu một gáo nước lạnh ngay trong ngày khởi tranh Premier League mùa giải 2026/27.

Trình diễn một bộ mặt hoàn toàn bạc nhược ở cả hai mặt trận phòng ngự lẫn tấn công, "Quỷ đỏ" đã phải ngậm ngùi rời sân với trận thua 0-2 đầy bất ngờ trước đội bóng mới thăng hạng Hull City.

22-1787407132-con-dia-chan-ngay-ra-quan-premier-league-man-united-guc-nga-tui-ho-truoc-tan-binh

Nhập cuộc với vị thế của một ông lớn được đánh giá vượt trội, Manchester United khởi đầu đầy tự tin. Tuy nhiên, Hull City nhanh chóng chứng minh họ không quay trở lại giải đấu số một xứ sở sương mù chỉ để làm cảnh. Đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình, liên tục gia tăng sức ép khiến hàng phòng ngự của MU rơi vào trạng thái chao đảo.

Trước các pha dứt điểm nguy hiểm liên tiếp từ Oli McBurnie và Ryan Giles, thủ thành Senne Lammens đã phải làm việc hết công suất để cứu thua. Dù vậy, sức ép dồn dập của đội chủ nhà cuối cùng cũng đem lại hiệu quả. Xuất phát từ các tình huống bóng cố định, Semi Ajayi là người tận dụng thời cơ để ghi bàn mở tỷ số, trước khi Nobel Mendy nhân đôi cách biệt cho Hull City.

Hull City sức ép dồn dập, qua đó ghi liền 2 bàn thắng từ sớm.

Hai bàn thua sớm khiến các cầu thủ Manchester United hoàn toàn đánh mất tinh thần. Tuyến giữa của đội khách thi đấu thiếu sức sống, lộ rõ sự chậm chạp và dễ dàng bị bắt bài trong các đợt triển khai bóng. Ngôi sao thủ lĩnh Bruno Fernandes có một ngày thi đấu vô cùng nhạt nhòa khi liên tục đưa ra những đường chuyền thiếu tính đột biến và các pha dứt điểm không đủ độ hiểm hóc.

Trong khi đó, tân binh Youri Tielemans tỏ ra chậm chạp ở các tình huống chuyển trạng thái và hoàn toàn lép vế ở khu vực trung tuyến. Phong độ của Patrick Dorgu cũng mang đến sự lo lắng lớn; sau chấn thương, cầu thủ này thi đấu thiếu năng nổ, liên tục bỏ lỡ những cơ hội thuận lợi và buộc phải rời sân ngay đầu hiệp hai.

M.U bế tắc hoàn toàn trước một Hull City đang hưng phấn.

Bước sang hiệp hai, HLV Michael Carrick quyết định tung Marcus Rashford vào sân nhằm cứu vãn tình thế nhưng cục diện trên sân không có nhiều chuyển biến. Manchester United rơi vào thế bế tắc hoàn toàn trước tâm lý thi đấu tự tin và hưng phấn của các cầu thủ Hull City. Cơ hội rõ ràng nhất mà đội khách tạo ra trong suốt trận đấu chỉ là tình huống đối mặt thủ môn bị bỏ lỡ tiếc nuối của Bryan Mbeumo ở phút 77.

Trận thua 0-2 này đã xô đổ nhiều cột mốc thất vọng đối với đội chủ sân Old Trafford. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1973, Manchester United nếm trải thất bại trong trận mở màn ở hai mùa giải liên tiếp. Ngược lại, chiến thắng lịch sử này đánh dấu lần đầu tiên Hull City đánh bại được "Quỷ đỏ" tại đấu trường cao nhất của bóng đá Anh kể từ năm 1974.

PV (SHTT)