-
Người đẹp showbiz là ái nữ thừa kế gia tộc nội thất nổi danh Sài Gòn, có lịch sử lên tới 40 năm: Vừa đẹp lại vừa giỏi chính là đây
-
Bà Paetongtarn nộp đơn bào chữa lên tòa án Thái Lan, phủ nhận tin đồn từ chức
-
Hà Nội lại phá kỷ lục tiêu thụ điện trong đợt nắng nóng đỉnh điểm
-
Giải mã chiêu lừa "bắt cóc online"
-
Hà Nội nóng nhất cả nước: Nếu thấy dấu hiệu này trên da, hãy gọi cấp cứu ngay
-
Phát hiện thiên thể kỳ lạ trong hệ mặt trời nhảy múa với sao Hải Vương
-
Bé gái 13 tuổi đã suy thận nặng, bác sĩ hỏi 3 câu liền lộ ngay thủ phạm: Là thứ nước "người lớn còn mê"
-
Tử vi thứ 3 ngày 5/8/2025 của 12 con giáp: Sửu thiếu tự tin, Hợi dễ xích mích
-
Bạn muốn hạnh phúc hơn? Hãy học 7 lối sống từ những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
-
"Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên
Thể thao
13/07/2025 06:37Cuộc đời bi kịch của nữ vận động viên bị cha bắn chết: Chấn thương ngay khi ở đỉnh cao sự nghiệp, bị sát hại chỉ bởi theo đuổi đam mê
Mới đây, sự việc cựu vận động viên tennis, Radhika Yadav (25 tuổi) bị cha ruột. ông Deepak Yadav, bắn chết ngay tại nhà riêng ở khu dân cư Sector 57, Gurugram, Haryana đã kiến dư luận không khỏi bàng hoàng.
Được biết, cô từng được đánh giá là tay vợt đầy triển vọng trong thời niên thiếu. Theo Liên đoàn Quần vợt Ấn Độ (AITA), cô từng đạt thứ hạng 75 toàn quốc ở lứa tuổi dưới 18 và xếp hạng 35 ở nội dung đơn nữ.
Những thăng trầm trong hành trình theo đuổi đam mê của nữ vận động viên bạc mệnh
Theo đó, Radhika sinh ra và lớn lên tại Gurugram, từng theo học tại Scottish High International School. Từ nhỏ, khi chỉ khoảng 9 - 10 tuổi, cô đã có niềm đam mê với tennis, chính vì vậy, cô thậm chí đã bỏ qua con đường đại học để dốc toàn tâm toàn lực cho sự nghiệp này.
"Cô ấy luôn khao khát vươn xa với tennis. Wimbledon là giấc mơ của Radhika,” bác sĩ Manoj DM, người đồng hành với cô trong suốt nhiều năm với vai trò vật lý trị liệu, xúc động chia sẻ.

Ông Manoj bắt đầu làm việc với Radhika từ khi cô mới 14 tuổi. Trong mắt ông, Radhika là một VĐV kiên trì, nghị lực và luôn vượt qua giới hạn bản thân, kể cả khi phải chống chọi với những cơn đau dai dẳng vì chấn thương.
"Tám năm trước, cô ấy từng bị u nang ở vai và đau dữ dội. Nhưng Radhika vẫn vượt qua và tiếp tục thi đấu,” ông kể.
Tuy có năng khiếu và đam mê, nhưng sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Radhika không đạt được bước tiến đột phá như kỳ vọng. Theo dữ liệu từ Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF), cô từng xếp hạng 1999 thế giới ở nội dung đơn nữ, vị trí không đủ để tham dự các giải đấu lớn.
Sau đại dịch Covid-19, cô dần chuyển hướng sang huấn luyện viên, đồng thời vẫn tham dự một số giải quốc nội và ITF. Radhika sáng lập một học viện tennis gần nhà – nơi sau này được xác định là ngòi nổ cho những mâu thuẫn căng thẳng giữa cô và cha ruột. Ngoài ra, cô còn làm huấn luyện viên tại nhiều trung tâm khác, trong đó có Magnolias, nơi cô vừa bắt đầu giảng dạy cách đây khoảng một tháng.
Một đồng nghiệp tại Magnolias chia sẻ: “Tôi theo dõi cô ấy từ khi còn là cô bé 9 –10 tuổi. Radhika rất có năng khiếu. Khi cô ấy quay lại làm HLV tại đây, các học viên đều yêu mến và tôn trọng cô.”
Trong một hình ảnh cuối cùng còn lưu lại, người ta thấy Radhika đang huấn luyện một cô bé trên sân tennis, ánh mắt tập trung, tỉ mỉ chỉnh từng động tác. Đó là minh chứng cho niềm tin và sự tận tụy mà cô dành cho thế hệ sau như một cách âm thầm tiếp tục giấc mơ tennis, dù không còn đứng trên đỉnh vinh quang.

Ngoài thể thao, Radhika còn thử sức trong nghệ thuật. Năm 2023, cô góp mặt trong MV ca nhạc "Karwaan", hợp tác cùng diễn viên kiêm ca sĩ Inaam Ul Haq. Video hiện có hơn 20.000 lượt xem trên YouTube. Sau khi biết tin, Inaam bày tỏ sự bàng hoàng trên mạng xã hội và khẳng định giữa hai người chỉ có mối quan hệ công việc.
Vụ án mạng đau lòng
Theo cảnh sát, hung thủ của vụ án là ông Deepak Yadav (49 tuổi), cha nạn nhân, đã bị bắt giữ ngay sau vụ việc.
Ông ta thừa nhận đã nổ súng giết con gái vì cảm thấy tổn thương khi bị người đời dè bỉu là "ăn bám" thu nhập từ trung tâm dạy tennis do Radhika sáng lập và điều hành. Trong nhiều lần trước đó, ông Deepak được cho là đã yêu cầu con gái đóng cửa trung tâm nhưng cô từ chối.
"Cha cô ấy không hài lòng với trung tâm dạy tennis. Ông từng nhiều lần nói nên đóng cửa nhưng Radhika không đồng ý. Vì vậy, trong cơn tức giận, ông đã nổ súng," người phát ngôn cảnh sát Gurugram, ông Sandeep Singh cho biết.
Báo cáo khám nghiệm tử thi từ hội đồng xác nhận Radhika bị bắn tổng cộng bốn phát, trong đó ba phát trúng lưng và một phát trúng vai. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ có ba người ở tầng hai của căn nhà gồm cha mẹ và Radhika. Anh trai cô không có mặt.
Nghi phạm bị tạm giam một ngày và đã xuất hiện hôm 11/7 với đầu trùm khăn. Tại đây, ông ta từ chối trả lời câu hỏi của báo chí. Cảnh sát cho biết ông có dấu hiệu trầm cảm trong 15 ngày trước vụ án, đồng thời tin rằng bản thân có thu nhập ổn định từ việc cho thuê bất động sản nên không cần con gái phải gánh vác kinh tế gia đình.
Ngoài vấn đề trung tâm tennis, một nguồn tin cũng cho rằng sự xuất hiện của Radhika trong một MV ca nhạc lãng mạn năm 2024 có thể là nguyên nhân gây căng thẳng trong gia đình. Hiện cảnh sát đang điều tra thêm các khía cạnh liên quan, bao gồm cả sự hiện diện của người mẹ trong lúc xảy ra án mạng.








- Neymar lần đầu lập cú đúp sau 3 năm (09:22)
- Trận đấu chia tay Son Heung Min hóa lễ trao giải: Park Seo Joon - 2NE1 nô nức check-in, 1 sao nữ tái hiện clip "kiss cam" tai tiếng toàn cầu (09:18)
- Dừng đèn đỏ trong bóng râm tránh nắng nóng, cẩn thận bị phạt tiền triệu như chơi (09:11)
- Barca "quay xe" chớp nhoáng, ra quyết định lớn với Gavi (09:08)
- Nam Em đu trend vuốt tóc giống Hải Tú, phát ngôn sốc: "Có trà xanh this trà xanh that!" (09:07)
- Bộ Tư pháp Mỹ sẽ điều tra các quan chức chính quyền cựu Tổng thống Obama (09:06)
- Thủ đoạn kiếm tiền tỉ của chủ tiệm vàng Đức Long (09:05)
- Hồng Đào lên tiếng chuyện tái hôn ở tuổi 63 (35 phút trước)
- 4 con giáp thịnh vượng nhất năm 2026 (39 phút trước)
- Cố tình bốc đầu xe "cà khịa" cảnh sát, thanh niên đi mô tô bị bắt giữ tại chỗ (47 phút trước)



