-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
20/01/2025 22:04Cựu cầu thủ: MU hiện chỉ có đúng 1 người chơi tốt

MU thua trận thứ 10 sau 22 vòng đấu Premier League trước Brighton hôm 19/01. Các bàn thắng của Yankuba Minteh, Kaoru Mitoma và Georginio Rutter giúp Brighton thắng trận thứ ba liên tiếp ở Premier League.
MU thủng lưới ngay ở phút thứ 5, nhưng sau đó gỡ hòa nhờ tình huống phạt đền khi Joshua Zirkzee bị Carlos Baleba phạm lỗi. Bruno Fernandes ghi bàn cho Quỷ đỏ, cũng là pha dứt điểm trúng khung thành duy nhất của MU trong suốt trận đấu. Đội bóng của HLV Ruben Amorim chỉ có 11 điểm trong 11 trận từ khi ông được bổ nhiệm thay thế Erik ten Hag hồi tháng 11.
Theo cựu cầu thủ MU Dion Dublin, chỉ duy nhất Bruno Fernandes không xứng đáng nhận chỉ trích trong đội hình hiện tại.
"Tôi không nghĩ CĐV còn có thể tin tưởng Man United. Bruno Fernandes cố gắng làm mọi thứ một mình. Tôi thấy các cầu thủ MU không thể hiện được chất lượng. Brighton chơi tốt và giàu năng lượng, họ vượt trội về thể lực. Họ xứng đáng thắng trận," Dublin nêu ý kiến trên BBC Radio 5 Live.
"Tôi phải khen ngợi Bruno Fernandes vì cậu ấy xứng đáng. Cậu ấy nỗ lực tối đa, xuất hiện ở mọi nơi. Brighton dường như biết họ phải làm gì, trong khi MU quá hỗn loạn," cựu cầu thủ Anh nhận xét thêm.
Fernandes trả lời phỏng vấn truyền thông trên cương vị đội trưởng MU, kêu gọi đồng đội nỗ lực hơn.
"Hôm nay là ngày rất tệ với chúng tôi. Đây không phải là trận đấu chúng tôi muốn... Tôi không quan tâm trận đấu sân nhà hay sân khách, bất kỳ trận thua nào với MU cũng đều tệ. Chúng tôi mùa này đã thua quá nhiều. Tôi không nghĩ đây là điều dễ chịu với các đồng đội. Nhưng chúng tôi thiếu niềm tin, thiếu can đảm để giành kết quả có lợi," tiền vệ Bồ Đào Nha thừa nhận.
MU hiện đứng thứ 13 trên BXH Premier League, gần nhóm xuống hạng hơn top 4. Giữa tuần họ sẽ gặp Rangers ở Europa League, trước khi đối đầu Fulham tại Premier League cuối tuần tới.
Hoài An (SHTT)








- Vì sao phát biểu của bà Merkel về Ukraine làm Nga hài lòng, Ba Lan tức giận? (06:32)
- Siết vay mua nhà thứ hai là can thiệp vào hoạt động tín dụng của ngân hàng (06:29)
- Phụ huynh quỳ thành hàng cho con giẫm qua, cách dạy biết ơn bị chỉ trích dữ dội (06:16)
- Bên trong dự án "bầu" Đoan thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng (06:13)
- Á quân "Học viện cải lương" đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinh (06:10)
- Nước lũ bao vây nghìn hộ ở Bắc Ninh, người dân than: "Có tiền cũng không mua nổi mớ rau" (06:06)
- Tử vi thứ 6 ngày 10/10/2025 của 12 con giáp: Thân cực vượng, Mão thất thoát (06:00)
- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)




