Thể thao
23/06/2018 14:02Cựu sao Barca từng chịu ơn Maradona nặng lời chê bai Messi và đồng đội
"Argentina đá như cục phân. Những gì họ thể hiện trên sân thật đáng xấu hổ. Ngôi ngữ cơ thể của toàn đội cho thấy cả đội chẳng có chút tự tin nào và chẳng hề đặt niềm tin vào nhau. Màn trình diễn trước Iceland thật kinh khủng, trận thua Croatia là đỉnh điểm của sự nhục nhã. Chẳng có chút mảy may cảm hứng nào cả, không chút nào cả.
Tôi nhớ Argentina từng có rất nhiều cầu thủ vĩ đại trong quá khứ, và đội tuyển bây giờ không đáng xách dép cho họ. Tôi chẳng ngạc nhiên lắm, bởi đã từng nói rất lâu trước khi World Cup khởi tranh. Với kiểu phòng ngự hớ hênh thế này, Argentina chẳng có cơ hội nào ở World Cup lần này cả".
Hiện tại, Argentina đang đứng bét bảng với chỉ vỏn vẹn 1 điểm kiếm được ở trận gặp Iceland. Trận đấu cuối cùng vòng bảng, họ bắt buộc phải thắng Nigeria và trông chờ cho Iceland không thắng Croatia đậm hơn, thì mới có cơ hội đi tiếp.
Emmanuel Petit từng là ngôi sao sáng trong tay HLV Arsene Wenger trước khi rời Arsenal sang thi đấu cho Barcelona. Sa sút vì rượu và cocaine, Petit từng từ chối gia nhập Man United để đầu quân cho Chelsea và chôn vùi sự nghiệp của mình ở CLB thành London này.
Sau khi giải nghệ, Petit từng gặp Maradona trong một trận đấu từ thiện được tổ chức ở châu Á. Cuộc gặp gỡ này đã thức tỉnh Petit về những tác hại mà lối sống trác táng, buông thả có thể mang lại. Anh biến mất khỏi các phương tiện truyền thông trong khoảng hơn 2 năm để cân bằng lại cuộc sống. Petit thậm chí còn từ chối tham gia trận đấu kỷ niệm 10 năm chức vô địch World Cup 1998 mà các đồng đội tổ chức.
Cuối năm 2008, anh cho phát hành cuốn tự truyện "A fleur de peau" hé lộ những thông tin chưa bao giờ khán giả biết được về những góc khuất trong sự nghiệp của mình. Petit bắt đầu trở lại trên truyền hình với vai trò nhà bình luận bóng đá. Anh cũng thường xuyên xuất hiện tại những buổi nói chuyện với các thanh niên trẻ về đề tài rượu và ma túy.
Cậu ấy không có tố chất thủ lĩnh, thứ mà Cristiano Ronaldo đang ngày càng thể hiện rõ ràng và xuất sắc. Messi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá thế giới từ trước đến nay, nhưng cậu ấy cần phải thể hiện điều ấy đúng lúc hơn nữa.
Messi cần tỉnh táo lại. Khi Barcelona chơi tốt, cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Ngược lại, tôi đã chứng kiến Barcelona ở Champions League, khi mọi chuyện không suôn sẻ, Messi biến mất. Cậu ấy dường như không còn hiện diện trên sân nữa. Cậu ấy chẳng thèm chạy, mà chỉ lững thững đi bộ và thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến quả bóng nữa".
Theo Ngô Trà (Soha/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Nam ca sĩ từ bỏ TP.HCM ra Phú Quốc xây biệt thự ở, đất đai bạt ngàn (19/07)
-
Căn bệnh bí ẩn khiến hơn 140 người đổ bệnh trên du thuyền hạng sang (19/07)
-
4 loại hạt vứt lăn lóc trong nhà cũng đừng dại mà ăn: Phá gan, hại thận, ung thư tìm đến (19/07)
-
Nghe lời chủ quán, nhiều người ở Hà Nội sững sờ vì bị xử phạt (19/07)
-
Tỷ phú Bill Gates khẳng định có một nghề không thể bị AI thay thế, dù 100 năm nữa (19/07)
-
Những khoái cảm của NGOẠI TÌNH: Khía cạnh rạo rực, thổn thức và hấp dẫn của việc “lạc đường” (19/07)
-
Dự báo thời tiết 19/7/2025: Miền Bắc nắng gắt, chiều tối bắt đầu mưa to cục bộ (19/07)
-
Viral nhất Rồng Xanh 2025: Trend Việt Nam bất ngờ lên sóng, lý do là vì Park Bo Gum mới ngỡ ngàng (19/07)
-
U23 Việt Nam đấu U23 Lào: Vì đâu HLV Kim Sang Sik ưu tư? (19/07)
-
Lời khai lạnh lùng của kẻ bắn lén gây tử vong một người đang trong nhà (19/07)
Bài đọc nhiều



