-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
17/06/2024 05:35Cựu sao MU ghi bàn, Hà Lan ngược dòng thắng Ba Lan
Chân sút Hà Lan Weghorst, hiện vẫn thuộc biên chế Burnley ở Championship (Anh), ghi bàn sau chỉ vài phút vào sân thay Cody Gakpo, người đã ghi bàn gỡ hòa cho Hà Lan ở hiệp 1.
Trước đó, Ba Lan dẫn trước nhờ pha lập công của Adam Buska, và đã có những khoảnh khắc tưởng như Hà Lan không thể đánh bại được thầy trò HLV Michal Probierz. Hà Lan phải lội ngược dòng để đánh bại đối thủ khi bị dẫn trước từ sớm, tương tự những gì xảy ra với Italy hôm 15/06.
Tuy vậy, giới chuyên gia đánh giá Hà Lan xứng đáng thắng. Ngay cả khi bị thủng lưới trước, thầy trò HLV Ronald Koeman vẫn bình tĩnh phối hợp bài bản kéo dãn hàng phòng ngự đối phương. Sự thiếu vắng Frenkie de Jong ở hàng tiền vệ khiến hệ thống của HLV Koeman không vận nhuần nhuyễn, và cả Memphis Depay lẫn Cody Gakpo ban đầu chơi không thực sự tốt.
Thế nhưng lối chơi của Hà Lan vẫn được thể hiện rõ nét, chủ yếu nhờ sự cơ động giữa các tuyến. Nathan Ake thường xuyên di chuyển để Gakpo có thể bó và trong dứt điểm, trong khi Tijjani Reijnders cũng chơi khá linh hoạt ở vị trí cao nhất hàng tiền vệ.
Hà Lan được đánh giá là một trong những đội có thể gây bất ngờ ở EURO 2024, sau hàng loạt giải đấu gây thất vọng trong khoảng hơn 10 năm qua.
Tuy vậy, chuyên gia Michael Cox của tờ The Atheletic cho rằng thầy trò HLV Koeman sẽ cần thể hiện nhiều hơn so với những gì họ đã làm được trong trận thắng Ba Lan, để nghĩ đến chuyện đi sâu hơn tại EURO 2024.
Điểm nhấn đáng chú ý về cuối trận là Wout Weghorst, cầu thủ được cho là đã "rơi vào quên lãng" sau khi rời Man United cuối mùa giải 2033-24. Từng ghi dấu ấn bằng các bàn thắng ở World Cup 2022, Weghorst trải qua một mùa giải không quá xuất sắc tại Hoffenheim, nhưng vẫn được HLV Ronald Koeman lựa chọn thi đấu tại EURO 2024.
Trước khi Weghorst vào sân, Hà Lan bị cầm hòa 1-1. Họ kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng thiếu sự chính xác. Trong 20 pha dứt điểm tính đến thời điểm Weghorst vào sân ở phút 81, các đồng đội của anh chỉ trúng đích ba lần. Bàn thắng của Gakpo trước đó thậm chí đến từ cú sút đập chân hậu vệ đối phương đánh lừa thủ môn Wojciech Szczesny bên phía Ba Lan.
Weghorst chỉ mất đúng hai phút để ghi bàn. Tận dụng tình huống bóng đổi hướng từ đường chuyền của Nathan Ake, Weghorst có mặt đúng lúc, đúng chỗ để ghi bàn mang về chiến thắng cho Hà Lan.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tận hưởng trọn vẹn Vòng chung kết UEFA Euro 2024 miễn phí trên TV360 tại: https://tv360.vn/
Đan Anh (SHTT)








- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (46 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (54 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)




