-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thể thao
30/12/2021 13:38Cựu sao MU ghi bàn phút bù giờ, Chelsea ôm hận trước Brighton
Bàn thắng
Chelsea: Lukaku (28')
Brighton: Welbeck (90+1')
Tiếp đón đối thủ rất khó chơi Brighton, HLV Thomas Tuchel đã tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể, bất chấp việc vài ngày nữa họ sẽ có trận đại chiến với Liverpool. Tiền đạo Romelu Lukaku sau khi giải tỏa cơn khát bàn thắng kéo dài từ tháng 9 đã trở lại đội hình xuất phát và đá cao nhất trên hàng công. Callum Hudson-Odoi - người đã tỏa sáng ở chiến thắng trước Aston Villa dịp Boxing Day cũng tiếp tục được tin tưởng cho ra sân từ đầu.
Với đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, Chelsea dễ dàng có được thế trận lấn lướt trước các cầu thủ khách Brighton - đội bóng thi đấu rất khó chịu ở mùa giải năm nay. Phút 17, ở tình huống lộn xộn trong vòng cấm Brighton, đội trưởng Cesar Azpilicueta đã xoay sở rất khéo léo để có cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc khung thành đội khách.
Phút 25, Lukaku có pha chồng biên rất đúng nhịp cho Mason Mount băng lên, nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp của cầu thủ này đã không thể vượt qua được thủ thành Sanchez. 3 phút sau đó, Mount "lại quả" cho người đồng đội bằng cú đá phạt góc chính xác để Lukaku chạy chỗ thực hiện cú đánh đầu đập đất đánh bại thủ môn của Brighton.
Sau bàn thắng, Chelsea vẫn là đội nắm giữ thế trận nhưng các tình huống triển khai tấn công vẫn thiếu đi sự chính xác ở những pha bóng cuối cùng. Trong khi đó, dù bị dẫn trước nhưng Brighton vẫn chọn cách chơi bình tĩnh và triển khai bóng từ phần sân nhà. Phút 38, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội chủ nhà, Adam Lallana có pha dứt điểm rất nhanh nhưng bị Edouard Mendy xuất sắc bay người cản phá.
Bước sang hiệp 2, Brighton đã bất ngờ chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và liên tục khiến khung thành Chelsea chao đảo. Jakub Moder, Yves Bissouma, Neal Maupay, Alexis Mac Allister là những cầu thủ đã có các cơ hội rất nguy hiểm, nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, ra vào hợp lý, thủ thành Mendy đã xuất sắc bảo vệ được mành lưới của mình.
Với Chelsea, đội chủ nhà thi đấu bế tắc trong phần lớn thời gian của hiệp 2 và không thể có được cú dứt điểm nào đi trúng khung thành. Những nỗ lực của Mount, Lukaku hay Ruedier đều đi thiếu chính xác hoặc bị hàng thủ chơi lăn xả của Brighton cản phá. Trong số này đáng tiếc nhất là pha xử lý hơi vụng của Lukaku ở phút 86 khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.
Và Lukaku có lý do để tiếc nuối bởi không lâu sau tình huống bỏ lỡ của anh Chelsea đã phải trả giá. Phút 90+1, từ tình huống triển khai tấn công rất mạch lạc, Marc Cucurella thực hiện đường tạt bóng như đặt để cầu thủ vào sân thay người Danny Welbeck bật cao loại bỏ Ruediger và Trevoh Chalobah đánh đầu hiểm hóc vào góc xa ghi bàn ấn định tỷ số hòa 1-1.
Kết quả này giúp Chelsea vượt mặt Liverpool để vươn lên thứ 2 trên BXH với 42 điểm, nhiều hơn The Kop 1 điểm nhưng đã bị đội đầu bảng Man City - đội có chiến thắng 1-0 trước Brentford bỏ xa tới 8 điểm trong cuộc đua vô địch.
Đội hình thi đấu
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen (Chalobah 46'), Rüdiger, James (Alonso 27'), Kovacic, Jorginho, Hudson-Odoi (Kante 67'), Mount, Lukaku, Pulisic
Brighton: Sánchez, Lamptey, Veltman, Burn, Cucurella, Bissouma, Lallana, March, Moder (Alzate 88'), Mac Allister (Welbeck 80'), Maupay (Mwepu 66')


Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)
- Bác sĩ mổ cho tiền vệ Thái Sơn cảnh báo một điều khiến cầu thủ dễ đứt dây chằng (21:21)
- Techcombank và loạt ngân hàng phát thông báo khẩn về bẫy lừa đảo bủa vây dịp Tết (21:05)
- CLIP: Đang mải mê tạo dáng trước Flycam, 3 người bất ngờ bị "hố tử thần" nuốt chửng (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Nhật Tân (1 giờ trước)
- Hai thanh thiếu niên chặn đường, dùng vũ lực cướp túi xách của cụ bà 69 tuổi giữa tuyến đường vắng (1 giờ trước)
- HAGL bất ngờ thắng ứng viên vô địch Ninh Bình (1 giờ trước)
- Kịp thời ngăn chặn 2 học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi "lập nghiệp", cảnh báo chiêu trò việc nhẹ lương cao (1 giờ trước)
- Subaru Forester Hybrid "đóng đô" ở địa điểm mới, sẵn sàng so kè Toyota RAV4 trên sân nhà (2 giờ trước)
- Tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Trung Quốc, chuẩn bị cho giải châu Á (2 giờ trước)
- TPHCM: Hiện trường thương tâm vụ nam sinh tử vong trong khuôn viên trường, hé lộ danh tính nạn nhân (3 giờ trước)