-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
21/02/2022 17:20Cựu thần đồng của bóng đá Anh thoát cảnh thất nghiệp, gia nhập đội bóng cách quê nhà hơn… 1000km
Sự nghiệp của Jack Wilshere đã tụt dốc không phanh kể từ khi rời Arsenal, nơi đã làm nên tên tuổi của một trong những thần đồng sáng giá nhất xứ sở sương mù. Sau quãng thời gian không thành công trong màu áo của West Ham và Bournemouth, Wilshere đã trở thành cầu thủ tự do và không chơi một trận đấu chính thức kể từ tháng 5/2021.
Sau một thời gian ăn tập cùng CLB Arsenal để duy trì thể trạng, vào rạng sáng nay, Wilshere đã chính thức có được điểm đến tiếp theo của mình. Theo báo chí Anh, cựu cầu thủ của Arsenal sẽ ký vào một bản hợp đồng tới cuối mùa giải với CLB AGF, hiện đang thi đấu tại giải VĐQG Đan Mạch.
Đây là một đội bóng trung bình khá ở đấu trường quốc nội, với lần gần nhất lên ngôi đã từ năm 1986. Mùa giải trước, họ kết thúc ở vị trí thứ 4 trên BXH.

Tại đội bóng mới, Jack Wilshere sẽ khoác chiếc áo số 10 quen thuộc - số áo từng làm nên tên tuổi của anh trong màu áo Arsenal kể từ năm 2012. Wilshere hưởng mức lương chỉ 5.000 bảng/tuần, thấp hơn hậu vệ Frederik Tingager (6.700 bảng/tuần) và thủ quân Patrick Mortensen (5.700 bảng/tuần).
Chia sẻ trên trang chủ của CLB Đan Mạch, Wilshere nói: “Kể từ khi bắt đầu tập luyện với Arsenal, tôi chưa bao giờ giấu giếm ý định rằng đó là để sẵn sàng tìm một CLB mới trong năm 2022.
Giờ thì tôi đã thành công và đón chờ tôi là một thử thách mới mẻ và thú vị ở phía trước. Tôi đang ở thời điểm cần phải bắt đầu lại từ đầu sau một giai đoạn khó khăn, và đó là cơ hội mà AGF đã trao cho tôi.
Tôi rất biết ơn vì điều đó. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ đội bóng tiến lên phía trước. Tôi rất háo hức được đóng góp cho đội bóng.
Rõ ràng là tôi vẫn cần phải tập luyện thêm, nhưng về mặt thể lực thì tôi đang rất tốt. Giờ là lúc tôi cần phải hòa nhập với đội và xem liệu tôi có thể kiếm được thời lượng ra sân và đóng góp những điểm số cho đội hay không”.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




