Thể thao

Cựu thủ môn U23 Việt Nam 'biếu không' bàn thắng, HAGL giành 3 điểm khó tin trước đối thủ đang đua vô địch

HAGL đã giành trọn 3 điểm trên sân Thanh Hóa một cách đầy bất ngờ.

Đứng trong nhóm đầu BXH và sở hữu lối chơi tấn công đầy hấp dẫn, CLB Thanh Hóa vẫn có những nỗi lo khi đón tiếp đội cuối bảng HAGL trên sân nhà. Mặc dù thường xuyên phải vật lộn trong cuộc đua trụ hạng, HAGL vẫn luôn tỏ ra có duyên với sân Thanh Hóa. Đội bóng phố Núi đã giành chiến thắng ở 3 lần gần nhất làm khách tại đây.

Và ở cuộc đọ sức thuộc vòng 12 V.League 2023/24, cái duyên kỳ lạ của HAGL lại tiếp tục. Nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm đẩy cao đội hình tấn công, nhưng Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Trong thế bế tắc, đội chủ nhà bất ngờ nhận bàn thua. Cựu thủ môn U23 Việt Nam Trịnh Xuân Hoàng mắc sai lầm khó tin với pha chuyền bóng thẳng vào chân cầu thủ HAGL. Minh Vương lập tức chớp thời cơ ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Cựu thủ môn U23 Việt Nam 'biếu không' bàn thắng, HAGL giành 3 điểm khó tin trước đối thủ đang đua vô địch
Sai lầm khó tin của thủ môn Trịnh Xuân Hoàng dẫn đến bàn thua.

Bị dẫn trước, đội chủ nhà càng đẩy cao nhịp độ pressing. Nhưng cũng phải sang đến hiệp hai, Thanh Hóa mới có thể san bằng cách biệt nhờ quả penalty. Người thực hiện thành công là Luiz Antonio, trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút thứ 67.

Cựu thủ môn U23 Việt Nam 'biếu không' bàn thắng, HAGL giành 3 điểm khó tin trước đối thủ đang đua vô địch - 1
Luiz Antonio ăn mừng bàn san bằng tỉ số.

Hưng phấn sau bàn thắng, các cầu thủ Thanh Hóa liên tục vây hãm khung thành đối phương. Tuy nhiên, một lần nữa đội chủ nhà lại phải trả giá vì sự lơi lỏng ở hàng phòng ngự. Trong tình huống phạt góc, tân binh Joao Veras khá thoải mải bật cao đánh đầu sau đường treo bóng của Dụng Quang Nho, mang về bàn thắng thứ hai cho HAGL.

Cựu thủ môn U23 Việt Nam 'biếu không' bàn thắng, HAGL giành 3 điểm khó tin trước đối thủ đang đua vô địch - 2
Joao Veras ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL.

Thời gian còn lại của trận đấu không hề ngắn. Nhưng dường như chủ nhà Thanh Hóa không có được trạng thái thể lực sung mãn nhất. Đoàn quân dưới quyền HLV Popov không thể đẩy cao tốc độ cũng như duy trì áp lực tấn công đáng kể về phía khung thành HAGL.

90 phút khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về đội khách. HAGL giành 3 điểm vô cùng quan trọng và tạm thời thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ". Trong khi đó, Thanh Hóa thêm một lần "bước hụt" trong cuộc đua vô địch. Nhiều khả năng thầy trò HLV Popov sẽ bị những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Nam Định, Bình Dương hay CLB CAHN gia tăng khoảng cách sau vòng đấu này.

Kết quả: Thanh Hóa 1-2 HAGL

Bàn thắng:

Thanh Hóa: Joao Veras 67'

HAGL: Minh Vương 32', Joao Veras 76'

Đội hình ra sân:

Thanh Hóa: Xuân Hoàng, Sỹ Nam, Văn Thắng, Tiến Thành, Văn Lợi, Thái Sơn, Luiz Antonio, Viết Tú, Ngọc Tân, A Mít, Ti Phông

HAGL: Trung Kiên, Bảo Toàn, Quang Nho, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Tấn Tài, Ngọc Quang, Minh Vương, Jairo Rodrigues, Gabriel Dias, Joao Veras

Theo Misa (Đời Sống & Pháp Luật)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cuu-thu-mon-u23-viet-nam-bieu-khong-ban-thang-hagl-gianh-3-iem-kho-tin-truoc-oi-thu-ang-ua-vo-ich-a405240.html