Từng là tài năng sáng giá của bóng đá Việt Nam, cựu cầu thủ Nguyễn Trọng Đại vừa khiến dư luận chú ý khi lên tiếng thừa nhận việc đánh mất sự nghiệp đỉnh cao do sa chân vào con đường cá độ, đồng thời bày tỏ mong muốn tìm kiếm cơ hội làm lại cuộc đời ở tuổi 29.

Trên trang cá nhân có hơn 600.000 người theo dõi, cựu tiền vệ sinh năm 1997 chia sẻ bi kịch bắt đầu từ khoảng thời gian khoác áo một đội bóng phía Bắc. Nguồn cơn xuất phát từ việc anh cho một đồng đội vay tiền, để rồi sau đó chính bản thân bị cuốn vào các trò cá độ bóng đá. 

Với tâm lý cay cú muốn thắng một lần để thu hồi lại tất cả, anh càng gỡ lại càng thua đậm dẫn đến mất kiểm soát. Thiệt hại về tài chính ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thi đấu, khiến anh mỗi khi bước ra sân chỉ mong trận đấu kết thúc thật nhanh để lao vào tìm cách gỡ gạc số tiền đã mất.

08-1788823447-cuu-tuyen-thu-nguyen-trong-dai-cay-dang-thua-nhan-trang-tay-vi-vung-lay-ca-do
Trọng Đại chia sẻ trên trang cá nhân.

Sự bồng bột và thiếu kỷ luật đã đẩy Trọng Đại vào kịch bản tồi tệ nhất ở tuổi 29 khi anh mất đi toàn bộ tích lũy. Sự nghiệp quần đùi áo số chính thức khép lại do chấn thương đứt dây chằng nghiêm trọng. Cùng lúc đối mặt với cảnh thất nghiệp và lâm vào bước đường cùng, anh nhận thêm tin đau lòng khi người mẹ - người thân duy nhất còn lại - mắc bệnh ung thư, trong khi bản thân chỉ còn vài chục nghìn đồng trong túi.

08-1788823560-cuu-tuyen-thu-nguyen-trong-dai-cay-dang-thua-nhan-trang-tay-vi-vung-lay-ca-do
Tiền vệ sinh năm 1997 từng được đánh giá cao ở các cấp độ trẻ.

Nhìn lại quá khứ, Trọng Đại chua xát thừa nhận danh vọng, tiền tài và các mối quan hệ đến quá sớm khi bản thân chưa đủ trưởng thành để giữ vững bản lĩnh. Anh cay đắng nhận ra sự tung hô của dư luận sẽ nhanh chóng biến mất nếu cầu thủ không duy trì được tính kỷ luật. 

Giữa muôn vàn khó khăn, cựu tuyển thủ bày tỏ nguyện vọng không xin tiền hỗ trợ mà chỉ mong cộng đồng mạng cho anh cơ hội làm việc, gạt bỏ quá khứ để tập trung làm nội dung số kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

TN (SHTT)