-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thể thao
01/10/2020 20:45Đại sư khí công có võ 'ảo' hơn võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, chỉ cần… nhìn là đối thủ gục ngã
|
Ryuken Yanagi biểu diễn cùng các học trò và trận thua ê chề trước võ sĩ phong trào |
ĐẠI SƯ CÓ "VÕ TRUYỀN ĐIỆN" ẢO HƠN VÕ SƯ HUỲNH TUẤN KIỆT VÀ CÔNG PHU GÂY TRANH CÃI
Website Huxiu (Trung Quốc) từng có bài viết nói về những "võ sư truyền điện" châu Á với tiêu đề: "Hãy cùng đánh giá về các đồng môn người nước ngoài của sư phụ Diêm Phương".
Bài viết này có đề cập tới một số nhân vật đình đám, từng tạo ra nhiều tranh cãi trong đó có nữ võ sư Diêm Phương thuộc phái Thái Cực Quyền của Trung Quốc, Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt phái Nam Huỳnh Đạo của Việt Nam, đại sư – khí công sư Ryuken Yanagi người Nhật Bản.
Khi đề cập tới Ryuken Yanagi, tờ Huxiu cho rằng võ công của vị đại sư này còn gây ngạc nhiên lớn hơn cả võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt của Việt Nam. Ngoài việc sở hữu "võ truyền điện" thì Ryuken Yanagi còn từng được ca ngợi là "võ sĩ bất khả chiến bại trên thế giới" và được rất nhiều người hâm mộ võ thuật tôn sùng ở Nhật Bản.
Làng võ Trung Quốc gọi Ryuken Yanagi bằng tên tiếng Hán là Liễu Long Quyền. Website Huxiu cho hay, Ryuken Yanagi (Liễu Long Quyền) là một đại khí công sư hay đại sư có am hiểu cực kỳ sâu sắc về Phật giáo, được ca ngợi là một "đại cao thủ" của phái võ Aikido. Ông còn tinh thông kiếm đạo và judo.
Đặc biệt, Liễu Long Quyền được cho là từng thi đấu với thành tích 200 trận thắng, 0 trận thua. Trong một số chương trình biểu diễn võ thuật, nhân vật này thậm chí chỉ cần… nhìn mà không cần tiếp xúc vật lý cũng khiến các đệ tử của ông phải ngã lăn lộn dưới sàn.
"Con số 200 trận thắng, 0 trận thua nghe có vẻ không đáng kể với một người bình thường nhưng với các võ sĩ chuyên nghiệp thì đó là điều rất sốc. Để so sánh, bạn hãy tưởng tượng rằng huyền thoại làng quyền Anh thế giới Muhammad Ali cũng mới đạt thành tích 56 trận thắng, 5 trận thua. Nhà vô địch Floyd Mayweather cũng chỉ có tổng cộng 50 trận thắng, 0 trận thua trong sự nghiệp đỉnh cao của mình.
Nhiều người đã phát hoảng khi chứng kiến võ công của Liễu Long Quyền. Liễu sư phụ không cần dùng tới tay chân mà chỉ cần dùng khí lực cũng có thể đánh ngã đối thủ. Thường thì chỉ cần một cái nhìn thôi là đủ để Liễu sư phụ làm người khác ngã lăn ra" – Huxiu mô tả với hàm ý châm biếm võ sư người Nhật.
Cũng theo tờ báo này, Liễu Long Quyền từng tự nhận là người có khả năng "thần thông". Ngoài võ thuật, ông có thể chữa khỏi bệnh tật cho mọi người, từ đau đầu đến đau chân, sỏi mật, tiểu đường, liệt nửa người thậm chí cả bệnh trầm cảm hay... yếu sinh lý.
Theo tờ Baidu thì Ryuken Yanagi (Liễu Long Quyền) sinh năm 1941 tại Nga nhưng cha mẹ đều là người Nhật Bản. Ông là "đại sư khí công" và là người tu hành có những khả năng tâm linh. Ryuken Yanagi có chiều cao 1m70, nặng 75kg.
Ryuken Yanagi học Aikido từ khi còn nhỏ theo hệ phái của Takeda. Ông còn theo học một số phái võ khác như Judo, Karate và Jujitsu. Ông có võ đường riêng ở Sapporo, Hokkaido và từng là một nhà sư đi theo Phật giáo ở hệ phái Nichiren.
Theo một báo cáo đăng trên tạp chí The World of Magical Energy, Ryuken Yanagi còn khẳng định rằng ông là một bậc thầy yoga và có thể chữa một số loại bệnh dựa vào sức mạnh tâm linh kết hợp với khí công mà không cần dùng thuốc điều trị.
Trong quá khứ, để khuếch trương hình ảnh của mình, có lần Ryuken Yanagi còn thách thức giới võ lâm Nhật Bản bằng cách bỏ ra những khoản tiền không nhỏ để treo thưởng cho một võ sĩ nào có thể đánh bại mình. Ryuken Yanagi còn nói rằng ông sẽ không bao giờ tỉ thí với một người không có năng lực võ thuật!
Theo Baidu, có lần, ông tổ chức một giải võ thuật rồi gửi lời mời tới giới võ lâm Nhật Bản. Ai muốn đăng ký đấu với Ryuken Yanagi trước tiên phải nộp số tiền 500 ngàn yen. Tuy nhiên, ai đánh bại ông sẽ nhận được số tiền thưởng gấp đôi, đó là 1 triệu yen.
Trên trang web của mình, Ryuken Yanagi từng công khai thách đấu với Rickson Gracie, huyền thoại bất bại của môn Jiu-Jitsu, sở hữu hồng đai đệ cửu đẳng (đẳng cấp cao nhất trong môn võ này). Vị đại sư người Nhật tuyên bố: "Thực sự thì Rickson Gracie không thể đánh bại tôi, nhưng chắc chắn anh ta không dám so tài với tôi". Sau đó, Rickson Gracie vì một lý do nào đó cũng không chấp nhận lời thách đấu của Ryuken Yanagi.

THẤT BẠI MUỐI MẶT GÂY CHẤN ĐỘNG GIỚI VÕ LÂM
Ngày 26/11/2006, Ryuken Yanagi đã làm chấn động giới võ lâm Nhật Bản sau trận đấu với võ sĩ MMA nghiệp dư đồng hương có tên là Tsuyoshi Iwakura. Thời điểm đó, Ryuken Yanagi bước sang tuổi 65 trong khi Iwakura mới chỉ 36 tuổi.
Theo website bằng tiếng Anh Chandao.co.uk thì Tsuyoshi Iwakura không phải là một võ sĩ chuyên nghiệp mà anh vốn là một nhà báo, nhà hoạt động chính trị Nhật Bản nhưng được đào tạo về Judo, Karate và Brazil Jujitsu.
Ryuken Yanagi đề ra luật chơi đó là cả hai sẽ đánh tự do, chỉ cấm đánh vào mắt và hạ bộ còn được sử dụng tất cả mọi đòn thế khác. Hai người đều không dùng găng tay hay bất kỳ đồ bảo hộ nào. Đặc biệt là ai thua thì người đó sẽ phải giải nghệ và trước khi giao đấu, Iwakura phải nộp cho Ryuken Yanagi số tiền 5 ngàn USD.
Tổng cộng có hơn 200 người đã đến sàn đấu để theo dõi cuộc chiến hi hữu này. Sau khi hai người đặt bút ký vào giấy cam kết thì trận thượng đài bắt đầu.
Từng tự xưng là đại sư có khả năng thần thông, song rốt cục Ryuken Yanagi lại để thua bẽ bàng sau cuộc chiến đầy chóng vánh, chưa hết 1 phút. Ryuken Yanagi dính "cơn mưa" cú đấm của Iwakura rồi gục ngã, miệng chảy đầy máu.
Trọng tài thấy Ryuken Yanagi cùng với chiếc răng bị gãy liền hỏi rằng liệu ông đã thừa nhận thất bại hay chưa? Ryuken Yanagi vẫn nói cố rằng: "Không!". Thế nhưng, Ryuken Yanagi lại không thể đứng dậy để đấu tiếp. Trọng tài cho kết thúc trận đấu với chiến thắng thuộc về võ sĩ MMA Tsuyoshi Iwakura. 200 khán giả theo dõi ai nấy đều tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng.
Theo tờ Baidu thì vào ngày thứ hai sau trận đấu, Ryuken Yanagi đã viết một bức tâm thư để nói về kết quả trận đấu. Ryuken Yanagi đã thừa nhận thất bại của mình và khen ngợi kỹ năng tấn công của Tsuyoshi Iwakura là rất tốt.
Ryuken Yanagi nói rằng sự chênh lệch tuổi tác không phải lý do chính khiến ông thất bại mà ông một phần kém may mắn, điều quan trọng hơn là kém về bản lĩnh so với đối thủ. Ryuken Yanagi cũng cho biết, ông sẽ tiếp tục trau dồi thêm các kỹ năng chiến đấu của mình.
Đến ngày 1/12/2006, Ryuken Yanagi tuyên bố giải nghệ, theo như đúng thỏa thuận của ông trước đó với Tsuyoshi Iwakura. Sau đó, những võ đường được ông trao lại cho con trai của mình (có tên tiếng Hán là Long Bảo). Ryuken Yanagi cũng đưa ra tuyên bố rằng sau khi giải nghệ, ông sẽ không tham gia bất kỳ một sự kiện võ thuật nào nữa.
Sau trận đấu "gây bão" của Ryuken Yanagi, nhà thi đấu quốc gia Hokkaido đã gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng, cho rằng các cơ sở công cộng không nên tổ chức các trận đấu kiểu như vậy bởi nó có thể tạo ra những hậu quả khó lường. Trong khi đó, Fuji TV – đơn vị quay phim về trận đấu đã bị kiện vì phát sóng chương trình "gây ảnh hưởng tới văn hóa truyền thống" và bị nghi ngờ thao túng trận đấu.
Với Ryuken Yanagi, tạp chí Super Fitdads cho rằng thất bại gây sốc vào năm 2006 chính là sự kiện vạch trần khả năng thật sự của một vị đại sư, một "nhà ngoại cảm" từng được rất nhiều người tôn sùng.
Tuy nhiên, là một người luôn đề cao văn hóa truyền thống Nhật Bản, Ryuken Yanagi rất trọng danh dự và chữ tín, nên thay vì bào chữa, ông thẳng thắn chấp nhận thất bại và thực hiện lời hứa của mình là từ giã khỏi võ lâm.
Theo Tiểu Mã (Pháp luật và Bạn đọc)
- Tử vi thứ 4 ngày 22/7/2026 của 12 con giáp: Sửu đón tin vui, Mùi chớ nên nóng vội (21/07/26 23:38)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (21/07/26 23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (21/07/26 23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (21/07/26 23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (21/07/26 21:51)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21/07/26 21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21/07/26 21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21/07/26 21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (21/07/26 20:41)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (21/07/26 20:38)