-
Uống say rồi nhịn tiểu, nam thanh niên 29 tuổi nhận "kết đắng" sau một cú ngã -
Á khôi làm "dậy sóng" lễ tốt nghiệp bằng màn ca hát: "Đổi giọng lấy nhan sắc" là có thật? -
Mỹ sắp phát hành hộ chiếu in hình ông Trump -
Mưa đá dày đặc phủ trắng núi đồi ở Điện Biên -
Nóng: Danh sách chi tiết các tuyến đường cấm xe tại TPHCM đêm 30/4 và sơ đồ di chuyển thay thế -
Sự thật bức ảnh thân mật của Song Hye Kyo giữa tâm bão ồn ào ly hôn -
Nghị định 94/2026: Bước ngoặt mới trong đào tạo và sát hạch lái xe -
Tử vi thứ 4 ngày 29/4/2026 của 12 con giáp: Tý áp lực, Thìn tích cực -
Dự báo thời tiết dịp lễ 30/4 - 1/5: Có nơi nắng đẹp, Hà Nội, TP.HCM và các điểm du lịch ra sao? -
Hà Nội: 2 nam sinh cấp cứu vì trò đùa của bạn với chìa khóa cắm đầu, bút cắm vào nơi nhạy cảm
Thể thao
08/07/2019 17:34Đánh bại chủ nhà Mỹ, Mexico lần thứ 8 vô địch Gold Cup
Với ưu thế sân nhà, Mỹ là những người nắm quyền chủ động ở thời điểm đầu trận. Pulisic, Altidore liên tiếp gây sóng gió trước cầu môn Mexico nhưng đáng tiếc đều không thể tận dụng trong những tình huống đối mặt thủ môn.
Sau những phút đầu tiên bị dồn ép nghẹt thở, Mexico dần lấy lại thế trận và đẩy ngược đối phương vào thế chống đỡ. Những tình huống chuyển hướng tấn công liên tục của El Tri khiến hàng thủ nhà đương kim vô địch nhiều phen toát mồ hôi.
Tuy nhiên, giống như đội chủ nhà, sự thiếu chính xác trong những tình huống cuối cùng của Mexico khiến cho 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp hai, Mexico gây bất ngờ khi đẩy cao đội hình tấn công khiến Mỹ tỏ ra lúng túng. Và điều gì đến đã phải đến, phút 73, Jemenez có tình huống trả bóng cực kì hợp lý để Dos Santos dứt điểm cận chân cực kì đẳng cấp, bóng dội xà đập xuống tung lưới thủ môn Steffen.
Bị dẫn trước, Mỹ vùng lên tấn công tìm bàn gỡ nhưng chưa đủ sắc sảo để xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Mexico. Tỷ số 1-0 được giữ cho đến hết trận, và Mexico chính thức biến Mỹ trở thành cựu vương để lần thứ 8 lên ngôi tại Gold Cup.
Ghi bàn: Jonathan dos Santos (73')
Đội hình xuất phát:
Mexico: Guillermo Ochoa (GK); Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Andrés Guardado, Edson Álvarez, Jonathan dos Santos; Carlos Antuna, Raúl Jiménez, Rodolfo Pizarro.
Mỹ: Zack Steffen (GK); Reggie Cannon, Aaron Long, Matt Miazga, Tim Ream; Weston McKennie, Michael Bradley, Christian Pulisic, Paul Arriola, Jozy Altidore, Jordan Morris
Ngọc Linh (SHTT)
- Giải cứu 9 thiếu niên Lâm Đồng khỏi "bẫy" việc nhẹ lương cao tại TP.HCM (09:36)
- Điện thoại phát nổ khi đang sạc, bé trai 9 tuổi nát bàn tay (09:31)
- Uống say rồi nhịn tiểu, nam thanh niên 29 tuổi nhận "kết đắng" sau một cú ngã (09:20)
- Rộ tin hẹn hò giữa rapper Andree và Hà Môi sau chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc (09:18)
- Tin vui cho tín đồ Samsung: Galaxy S27 có thể "lột xác" hoàn toàn (09:13)
- Á khôi làm "dậy sóng" lễ tốt nghiệp bằng màn ca hát: "Đổi giọng lấy nhan sắc" là có thật? (09:08)
- Dương Mịch gây lo lắng với hình ảnh bỏng vùng mắt do sự cố hy hữu (48 phút trước)
- Mỹ sắp phát hành hộ chiếu in hình ông Trump (1 giờ trước)
- Mưa đá dày đặc phủ trắng núi đồi ở Điện Biên (1 giờ trước)
- Hòa Minzy khẳng định vai trò trong ca khúc gây tranh cãi, đáp trả cực gắt vụ "lúa chín không cúi đầu" làm ảnh hưởng Cẩm Ly (1 giờ trước)