-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
11/05/2022 03:58Đánh bại đối thủ yếu nhất bảng, U23 Indonesia phả hơi nóng lên Việt Nam
Những phút đầu tiên của trận đấu, chứng kiến sự vùng lên đầy bất ngờ của U23 Đông Timor. Các học trò của HLV Fábio Magrão chủ động tấn công và thực hiện những tình huống pressing ngay trên phần sân của U23 Indonesia.
Ý đồ của đội bóng này đã sớm phát huy tác dụng khi ngay ở phút thứ 3, Marc Klok lóng ngóng phạm lỗi với Mouzinho trong vòng cấm. Rất may cho đội bóng xứ Vạn Đảo khi tình huống đá phạt đền của tiền đạo bên phía Đông Timor đã bị cản phá.
Để vụt mất cơ hội làm bàn ngon ăn, U23 Đông Timor cũng nhanh chóng đánh mất thế trận. Chỉ ngay trong những tình huống lên bóng đầu tiên khi giành quyền kiểm soát lại bóng, U23 Indonesia đã không mất nhiều thời gian để chọc thủng lưới đối thủ. Egy Maulana với sự cơ động của mình đã có mặt đầy đúng lúc để đệm bóng vào khung thành trống, mở tỉ số cho đội bóng mặc áo đỏ.

Có được bàn thắng giải tỏa tâm lí, đoàn quân của HLV Shin Tae Yong càng chơi càng hưng phấn, bóng liên tục được đẩy ra cánh trái với sự hiện diện của Egy, dẫu vậy hiệp 1 đã không thể có thêm bàn thắng nào được ghi.
Sang đến hiệp thi đấu thứ 2, U23 Indonesia thay dần những trụ cột nhằm đảm bảo không có những sự chấn thương đáng tiếc nào. Dẫu vậy, đội bóng xứ Vạn Đảo vẫn dễ dàng có được bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ công của Witan Sulaeman sau một tình huống đánh đầu trong tư thế rất thoải mái.
Không dừng lại ở đó, tới phút 58, U23 Indonesia tiếp tục có bàn thắng gia tăng cách biệt, lần này Fachruddin Aryanto là người điền tên mình lên bảng tỉ số.
Bất ngờ tới ở phút thứ 69, từ một tình huống đi bóng nỗ lực từ giữa sân, Mouzinho đã dễ dàng loại bỏ hàng phòng ngự của U23 Indonesia và lập công rút ngắn tỉ số cho Đông Timor. Dẫu vậy, đây cũng là những sự phản kháng duy nhất mà đội bóng của HLV Fábio Magrão có thể làm trong trận đấu này.
Tới phút 77, Witan Sulaeman đã nhấn chìm mọi hy vọng của U23 Đông Timor bằng bàn thắng ấn định tỉ số 4-1. Với kết quả này, U23 Indonesia đã có được chiến thắng đầu tiên tại SEA Games 31.
Đội hình xuất phát của 2 đội
U23 Indonesia: Sutaryadi, Santosa, Ramadhani, Klok, Sulaeman, Maulana, Richardo, Rio Fahmi, Abimanyu, Jauhari, Aryanto
U23 Timor Leste: Pereira, Viegas, Guterres, De Oliveira, Mesquita, Barreto, Augusto Da Silva, Fernandes, De Almeida, Bosco, Filomeno
Quang Đương (Nguoiduatin.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




