-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
30/05/2021 06:32Đánh bại Swansea ở trận cầu 180 triệu bảng, Brentford lần đầu tiên dự Ngoại hạng Anh
Bàn thắng
Brentford: Toney (10', pen); Emiliano (20')
Thẻ đỏ
Swansea: Fulton (67')
Mùa giải trước, Brentford đã đánh bại Swansea ở trận bán kết play-off thăng hạng Ngoại hạng Anh, nhưng sau đó để thua Fulham ở trận chung kết. Sự run rủi của số phận một lần nữa lại để Brentford vs Swansea gặp nhau, nhưng là ở trận đấu cuối cùng của mùa giải này, trận cầu được định giá lên tới 180 triệu bảng.
Trong lịch sử, Brentford chưa bao giờ thăng hạng Ngoại hạng Anh. Với Swansea, đội bóng xứ Wales từng có 7 mùa giải liên tiếp chinh chiến ở sân chơi cao nhất xứ sương mù (từ 2011/12 đến 2017/18), trước khi nhận tấm vé trở lại giải hạng nhất Anh mùa 2018/19. Vì thế, xét về kinh nghiệm Swansea được đánh giá nhỉnh hơn so với Brentford.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại Swansea không được đánh giá cao bằng Brentford, cả về đội hình cũng như lối chơi. Điều này đã sớm được thể hiện ngay từ những phút đầu tiên bóng lăn trên sân Wembley. Brentford là đội chủ động nhập cuộc và có lợi thế vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 10 với pha đá phạt 11m thành công của tiền đạo Ivan Toney.
Nhận bàn thua sớm, Swansea nhanh chóng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Chính điều này khiến đội bóng xứ Wales rơi vào cái bẫy phản công của Brentford. Phút 20, sau khi hóa giải pha đá phạt góc của Swansea, tiền vệ Bryan Mbeumo nhận bóng từ giữa sân và tăng tốc rất nhanh, bình tĩnh đợi Mads Roerslev băng lên để chồng cánh. Sau một nhịp khống chế trong vòng cấm, Roerslev chuyền tinh tế để Emiliano Marcondes băng lên đệm bóng một chạm vào góc gần làm tung lưới Swansea lần thứ 2.
Chỉ 1 phút sau đó, tỷ số suýt chút nữa đã được nâng lên thành 3-0, khi tiền đạo Toney thực hiện cú vuốt bóng đẳng cấp từ ngoài vòng cấm làm bó tay thủ thành Freddie Woodman, nhưng đáng tiếc lại chạm đúng xà ngang.
Những phút tiếp theo, Swansea dù rất nỗ lực tổ chức tấn công nhưng hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai bóng. Theo thống kê, suốt 45 phút đầu tiên, đội bóng xứ Wales không có nổi một cú dứt điểm đi trúng khung thành thủ môn David Raya. Vì thế, việc để thua 0-2 trước giờ nghỉ không khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.
Bước sang hiệp 2, Swansea nhập cuộc với tâm thế không có gì để mất và chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Phút 47, Jordan Ayew tưởng như đã có được bàn rút ngắn cách biệt, nhưng cú đánh đầu ở cự ly gần và ở tư thế trống trái lại đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các CĐV.
Sau pha bỏ lỡ của Ayew, trận đấu diễn ra với thế trận cởi mở hơn, khi mà Brentford cũng chọn cách chơi phòng ngự, phản công chớp nhoáng khiến khung thành Swansea nhiều phen sóng gió. Tuy nhiên, điều mà NHM có mặt trên sân Wembley là thêm bàn thắng lại không đến.
Dấu chấm hết đến với Swansea ở phút 67. Trong thế trận tấn công bế tắc, đội bóng xứ Wales lại phải chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ rất ngớ ngẩn của tiền vệ Jay Fulton với Mathias Jensen ở tình huống tranh chấp không có gì nguy hiểm. Thi đấu thiếu người, Swansea bế tắc càng thêm bế tắc và không thể tạo ra bất ngờ dù HLV Steve Cooper có những sự thay đổi nhân sự.
Với Brentford, việc được thi đấu hơn người và có lợi thế dẫn bàn khiến đội bóng này chẳng mặn mà dâng cao tấn công mà thi đấu chậm chắc. Chính điều này khiến quãng thời gian hơn 20 phút còn lại của trận chung kết diễn ra tẻ nhạt, không có thêm bàn thắng nào. Kết quả chung cuộc, Brentford giành chiến thắng 2-0 để lần đầu tiên trong lịch sử 74 năm lên chơi ở Ngoại hạng Anh.

Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (35 phút trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (52 phút trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (1 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (1 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (1 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (2 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (2 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (2 giờ trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (3 giờ trước)