Thất bại kịch tính 1-2 trước chủ nhà Indonesia ở lượt cuối bảng A khiến U19 Việt Nam mất ngôi đầu và phải chờ điều thần kỳ để lọt vào bán kết.

Trận đại chiến quyết định ngôi vương bảng A giải U19 Đông Nam Á giữa Việt Nam và chủ nhà Indonesia đã diễn ra với kịch bản không thể nghẹt thở hơn. Trước giờ bóng lăn, đoàn quân của HLV Ikeuchi nắm lợi thế cực lớn khi chỉ cần một kết quả hòa là chính thức đi tiếp với ngôi nhất bảng. Thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng, chiến lược gia này vẫn tung vào sân đội hình thiên về tấn công với những quân bài tốt nhất như Công Hậu, Văn Bách, Gia Hưng và Duy Khang.

Tuy nhiên, sức ép khổng lồ từ 25.000 khán giả cuồng nhiệt trên chảo lửa Sumatera Utara đã khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam nhập cuộc với tâm lý đè nặng. Hệ quả là vào phút 22, một sai lầm hệ thống từ đường chuyền về thiếu dứt khoát của hàng thủ, kết hợp với pha phá bóng hụt của các trung vệ đã tạo điều kiện cho tiền đạo Salempessy xâm nhập vòng cấm, dễ dàng hạ gục thủ môn Hoa Xuân Tín để mở tỷ số cho Indonesia.

08-1780878037-danh-roi-chien-thang-phut-bu-gio-u19-viet-nam-nguy-co-bi-loai-som-tai-giai-dong-nam-a
Cầu thủ Việt Nam (áo trắng) để thua Indonesia 1-2 ở lượt cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á tại Indonesia. Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Không chấp nhận trận thua đẩy đội nhà vào thế hiểm nghèo, U19 Việt Nam vùng lên tấn công dồn dập trong hiệp hai. Những nỗ lực kiên trì cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 73. Từ quả đá phạt góc chính xác của Duy Khang, trung vệ đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh bật cao đánh đầu hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 và làm câm lặng hoàn toàn bốn khán đài.

Bàn gỡ khiến cục diện đảo chiều, đẩy Indonesia vào thế nôn nóng. Phút 81, bầu không khí trên sân suýt chút nữa đã biến thành một cuộc hỗn chiến sau tình huống khiêu khích từ cầu thủ chủ nhà khi bị ban huấn luyện Việt Nam ngăn ném biên nhanh. Cơn mưa chai nước từ khán đài lập tức trút xuống khu kỹ thuật của Việt Nam, và trọng tài người Nhật Bản Tamimoto Ryo đã phải rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo một thành viên ban huấn luyện đội khách.

Bi kịch thực sự đến với U19 Việt Nam ở phút bù giờ 90+1. Trong một pha tranh chấp bóng bổng trung lộ, Nguyễn Hoàng Nam vô tình húc đầu vào tiền đạo đối phương trong vòng cấm, khiến trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Bất chấp những phản ứng đòi kiểm tra công nghệ VAR từ các cầu thủ áo đỏ, quyết định không thể thay đổi do giải đấu năm nay không áp dụng công nghệ này. Trên chấm 11m, tiền đạo Evandra lạnh lùng đánh lừa thủ môn Xuân Tín, nâng tỷ số lên 2-1.

Những phút ít ỏi còn lại chứng kiến hình ảnh không đẹp mắt khi chủ nhà liên tục đá thô bạo và thậm chí ban huấn luyện của họ còn rải các thùng nước dọc đường biên nhằm cản trở quyền ném biên của Việt Nam. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về Indonesia, giúp họ thẳng tiến vào bán kết để chạm trán ứng viên vô địch Australia.

Thua trận đáng tiếc, U19 Việt Nam rơi xuống vị trí nhì bảng A. Do giải đấu chỉ lấy 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, cơ hội đi tiếp của Việt Nam hiện tại là rất mong manh. Dù đang sở hữu hiệu số tốt nhờ chiến thắng 5-0 trước Myanmar ở vòng ngoài, thầy trò HLV Ikeuchi vẫn phải hồi hộp nín thở chờ đợi kết quả cục diện tại các bảng B và C (lần lượt ngã ngũ vào ngày 8 và 9/6) để biết mình có thể lách qua khe cửa hẹp vào bán kết đấu Thái Lan hay không.

QT (SHTT)