-
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? -
Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân -
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn
Thể thao
25/09/2020 20:36Đầu đập gạch, tay chém đá, Chưởng môn phái Thanh Thành có thật sự là cao thủ?
Hà Đạo Quân là võ sư nổi tiếng từng công khai thách đấu Mike Tyson từ cách đây nhiều năm. Ông được gọi là "dị nhân" của làng võ Trung Quốc bởi ngoại hình và những công phu biểu diễn độc đáo của mình. Nhiều người hâm mộ cho rằng Hà Đạo Quân là võ sư sở hữu công phu đỉnh cao, là bậc thầy chiến đấu ở làng võ Trung Quốc.
Tuy nhiên, hãng truyền thông Wukong Wenda (Trung Quốc) mới đây lại có bài viết nhằm "bóc mẽ" võ công thật của Hà Đạo Quân với tiêu đề: "Nếu Hà Đạo Quân là cao thủ thực sự, tại sao ông ấy không vào UFC?". Chúng tôi xin lược dịch nội dung chính của bài viết này.
"Hà Đạo Quân chỉ có thể được coi là một người nổi tiếng ở địa phương, hoàn toàn không phải là một bậc thầy. Phần lớn công phu của Hà Đạo Quân chỉ mang tính chất biểu diễn và nó có bản chất khác xa so với một cuộc chiến thực tế. Tất nhiên, Hà Đạo Quân không thể tham gia một đấu trường khốc liệt như UFC.
Hà Đạo Quân là chủ tịch Hiệp hội Wushu tỉnh Tứ Xuyên, cũng là người đứng đầu ở CLB Thái Cực Quyền của Tứ Xuyên. Theo những thông tin được biết, Hà Đạo Quân thông thạo nhiều trường phái nội công và ngoại công, có hàng trăm môn đệ thành danh ở khắp nơi.
Trình độ khí công và khả năng chữa bệnh, rèn luyện sức khỏe theo trường phái Thanh Thành của Hà Đạo Quân được đánh giá cao. Hà Đạo Quân cũng sở hữu ba màn biểu diễn ấn tượng nhất gồm cho xe chèn qua người, dùng bàn tay chặt gạch đá và công phu Tam hoa tụ đỉnh.
Hà Đạo Quân được coi là một "dị nhân" ở làng võ cổ truyền Trung Quốc.

Sẽ thiếu khách quan nếu gọi Hà Đạo Quân là một đại võ sư. Các cấp bậc võ thuật quốc gia được chia thành 9 cấp. Hà Đạo Quân hiện đang là trung cấp, đạt hạng 6. Trong khi đó, các cấp 7, 8, 9 mới là cao cấp.
Thực tế, Hà Đạo Quân chưa từng tham gia các cuộc thi cấp thành phố, tỉnh, quốc gia hay quốc tế. Hà Đạo Quân cũng không hề có thành tích thực chiến do chưa từng tham dự một trận thượng đài chính thức nào. Từ khía cạnh này, Hà Đạo Quân chỉ nên được coi là một người luyện võ nổi tiếng ở địa phương.
Bây giờ, hãy cùng phân tích công phu của Hà Đạo Quân. Màn biểu diễn cho xe chèn qua người của ông ấy là môn ngạnh công có rất ít ý nghĩa trong thực chiến. Chắc chắn, chỉ cần tấn công vào phần cằm của Hà Đạo Quân, ông ấy sẽ dễ dàng bị hạ knock-out.
Về công phu thiết sa chưởng để chém gạch đá bằng bàn tay, đây là môn công phu mà rất nhiều võ sư khác ở Trung Quốc và các quốc gia khác ở châu Âu đều có thể thực hiện dễ dàng. Không có gì đặc biệt trong công phu Thiết sa chưởng của Hà Đạo Quân.


Về công phu Tam hoa tụ đỉnh, có khả năng chống chọi mạnh mẽ ở phần đỉnh đầu. Có thể Hà Đạo Quân thực sự có kỹ năng đó. Tuy nhiên, nếu bước vào một cuộc chiến trên võ đài, sẽ không ai chọn đỉnh đầu của bạn để tấn công cả. Chỉ cần có một chút kiến thức, họ sẽ chọn cằm của bạn để làm mục tiêu tấn công.
Tất cả những điều này đều chứng minh cho một điểm, đó là kungfu của Hà Đạo Quân về cơ bản chỉ có ý nghĩa để biểu diễn. Nếu Hà Đạo Quân thành thạo kỹ năng tán thủ như ông ấy từng nói, vậy tại sao ông ấy chưa từng tham gia bất kỳ một cuộc thi chính thức nào? Tại sao ông ta không lên sàn đấu ở Wulin Feng, Kunlun Fight để thử tài?
Ba màn biểu diễn cho xe chèn qua, dùng tay hay đỉnh đầu để công phá đòi hỏi phải có sự may mắn và thời gian để chuẩn bị trước. Tuy nhiên, nếu bước vào một cuộc chiến, chắc chắn Hà Đạo Quân không thể có thời gian để điều chỉnh hơi thở hay vận khí. Ông ta sẽ bị hạ knock-out trước khi làm điều đó.

UFC vốn là đấu trường võ thuật cực kỳ khốc liệt, không bị hạn chế nhiều về luật thi đấu nên những công phu tĩnh như của Hà Đạo Quân hoàn toàn vô tác dụng. Đây là lý do khiến Hà Đạo Quân không bao giờ có thể bước lên sàn UFC. Hơn nữa, Hà Đạo Quân cũng chưa bao giờ được huấn luyện và thi đấu đối kháng.
Công phu của Hà Đạo Quân chỉ có thể sử dụng trong các buổi biểu diễn, nhưng không phù hợp để thực chiến. Cũng có thể, Hà Đạo Quân chưa từng công khai thách đấu Mike Tyson như những gì chúng ta vẫn nói".
Theo tờ báo Trung Quốc, võ công của Hà Đạo Quân chỉ có thể để biểu diễn.
Theo Tiểu Mã (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! (29/10/25 23:33)
- Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" (29/10/25 23:04)
- Real Madrid "đòi" UEFA hàng triệu euro sau cuộc đối đầu pháp lý (29/10/25 22:56)
- Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường (29/10/25 22:39)
- Siết chặt "chợ đen" USD: Ngân hàng Nhà nước ra "tối hậu thư" xử lý nghiêm các điểm mua bán ngoại tệ trái phép (29/10/25 22:06)
- Mỹ - Triều "lỡ hẹn" thượng đỉnh bên lề APEC: Tổng thống Trump thừa nhận chưa thể gặp ông Kim Jong Un, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đối thoại (29/10/25 21:46)
- Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao (29/10/25 21:20)
- Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? (29/10/25 21:10)
- Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân (29/10/25 20:53)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (29/10/25 20:00)