-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thể thao
07/10/2019 16:47Đây là cái tên đáng sợ nhất trên hàng công Malaysia mà thầy Park phải dè chừng
ĐT Malaysia đã có màn chạy đà hoàn hảo cho trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khi vùi dập Sri Lanka với tỷ số 6-0 ở trận giao hữu trên sân nhà Bukit Jalil diễn ra vào ngày 5/10. Ngôi sao sáng nhất của ĐT Malaysia ở trận này không ai khác chính là Syafiq Ahmad với cú hattrick cùng đường kiến tạo cho lão tướng Norshahrul Idlan Talaha lập công.

Trước đó, ở 2 trận đấu đầu tiên của Malaysia tại vòng loại World Cup 2022, Syafiq Ahmad đều nổ súng. Như vậy, chân sút 24 tuổi này đã ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp cho Malaysia (5 bàn).
Điểm đáng chú ý là phong cách ghi bàn của Syafiq Ahmad rất da đạng, từ đánh đầu, dứt điểm cận thành, nã đại bác từ ngoài vòng cấm cho đến việc đột phá xông thẳng vào vòng cấm rồi xé lưới đối phương.
Tính xa hơn, Syafiq Ahmad đã có 8 pha lập công (sau 15 trận) trong màu áo ĐTQG từ ngày ra mắt, ở trận gặp Triều Tiên tại vòng loại Asian Cup diễn ra vào năm 2017. Trước đó, trong màu áo U23 Malaysia, tiền đạo thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim cũng gây ấn tượng mạnh với 6 bàn thắng sau 18 lần ra sân.

Sau khi lập hattrick giúp ĐT Malaysia thắng trận 6-0 kể trên, Syafiq Ahmad đã tuyên bố: "Tôi nghĩ những gì mà Sri Lanka thể hiện ở trận đấu này giống với đội tuyển Việt Nam. Họ có lối đá phòng ngự phản công sắc sảo và lợi hại nhưng chúng tôi đã chơi tốt để giành chiến thắng tuyệt đối".
"Chúng tôi cần tiếp tục phát huy những gì đã thể hiện ở trận đấu này để bước vào cuộc chiến với Việt Nam. Nếu chúng tôi làm được thì chúng tôi sẽ rất mạnh mẽ và có thể giành chiến thắng ở Hà Nội".
Đương nhiên, muốn tiếp tục vượt qua đội tuyển Malaysia, thầy trò HLV Park Hang-seo phải tìm cách để “bắt chết” Syafiq Ahmad - chân sút nguy hiểm nhất của đội khách.
Duy Anh (SHTT)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (2 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (2 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (2 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (2 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (3 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (3 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (3 giờ trước)