Bất chấp những hoài nghi về lực lượng tham dự, U23 Nhật Bản đã có màn ra quân không thể thuyết phục hơn tại VCK U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 Syria với tỷ số đậm đà 5-0 vào tối ngày 7/1.
07-1767796379-de-bep-syria-5-ban-khong-go-u23-nhat-ban-khang-dinh-vi-the-nha-duong-kim-vo-dich.jpg
U23 Nhật Bản khẳng định vị thế nhà vô địch.

Bước vào bảng B với tư cách là đội bóng đương kim vô địch, U23 Nhật Bản từng khiến dư luận đặt dấu hỏi về tham vọng khi HLV Go Oiwa điền tên tới 8 gương mặt còn đang là sinh viên đại học vào danh sách 23 cầu thủ triệu tập. Tuy nhiên, mọi sự nghi ngại nhanh chóng tan biến khi bóng lăn trên sân. Đội bóng xứ sở Mặt trời mọc đã trình diễn một lối chơi khoa học, kỷ luật và hiệu quả đến mức lạnh lùng, áp đảo hoàn toàn đối thủ đến từ Tây Á.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, "Các chiến binh Samurai xanh" đã chủ động dâng cao đội hình, áp đặt thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Những đợt tấn công liên tiếp khoét sâu vào hai hành lang cánh của U23 Syria đã sớm mang lại thành quả. Phút thứ 10, Sato có pha đi bóng đầy táo bạo bên cánh trái rồi thực hiện đường kiến tạo dọn cỗ cho Ozeki dứt điểm gọn gàng, khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Bước sang hiệp hai, sức ép mà Nhật Bản tạo ra thậm chí còn khủng khiếp hơn khiến hệ thống phòng ngự của Syria bắt đầu bộc lộ những lỗ hổng chết người. Tiền vệ Sato có một ngày thi đấu thăng hoa khi tự mình ghi bàn nhân đôi cách biệt sau hàng loạt pha hãm thành liên tiếp. Đến phút 75, chính ngôi sao này đã hoàn tất cú đúp cá nhân bằng một pha dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-0.

Những phút cuối trận chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của U23 Syria. Phút 82, Ishibashi ghi tên mình lên bảng điện tử sau một pha xử lý tinh tế trong vùng cấm địa trước khi Michiwaki thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định thắng lợi hủy diệt 5-0 cho đại diện Đông Á.

Chiến thắng vang dội này không chỉ giúp U23 Nhật Bản có khởi đầu thuận lợi mà còn là lời khẳng định đanh thép cho triết lý đào tạo bóng đá bền vững của quốc gia này. Dù là những cầu thủ chuyên nghiệp hay những gương mặt sinh viên, khi đã khoác lên mình màu áo đội tuyển, họ vẫn chứng minh được đẳng cấp chơi bóng ở trình độ cao nhất châu lục.

QT (SHTT)