-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
-
Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
Thể thao
28/06/2021 16:48De Bruyne và Hazard cùng chấn thương, Bỉ trả giá đắt cho trận thắng Bồ Đào Nha
Cuối hiệp 1, De Bruyne bị Joao Palhinha phía Bồ Đào Nha vào bóng quyết liệt khiến anh bị đau mắt cá. Tiền vệ ngôi sao này đã cố gắng tiếp tục thi đấu trong hiệp 2 nhưng không thể nên được rút ra nghỉ ở phút 48 nhường chỗ cho Dries Mertens.
Sau trận đấu, HLV Martinez tỏ ra lo lắng: “Chúng tôi cần 48 giờ để biết được mức độ chấn thương. De Bruyne dính chấn thương mắt cá chân, sau một pha bị phạm lỗi thực sự tệ. Hi vọng đó chỉ là một cú trật nhẹ và De Bruyne có thể trở lại".

Trước thềm VCK Euro 2020, De Bruyne đã bị chấn thương mũi và hốc mắt khiến anh lỡ hẹn với trận mở màn của tuyển Bỉ gặp Nga. Tuy nhiên, tiền vệ thuộc biên chế Man City sau đó đã tái xuất ở lượt trận thứ hai gặp Đan Mạch và nhanh chóng khẳng định vai trò không thể thay thế của mình.
Ngoài De Bruyne, Bỉ còn gặp một rắc rối khác khi Eden Hazard rời sân ở phút 87 với dấu hiệu của chấn thương cơ. "Eden gặp rắc rối về cơ bắp. Chúng tôi sẽ trở lại Bỉ vào tối nay và thực hiện chụp cắt lớp vào ngày mai", HLV Martinez nói.

Bỉ sẽ có 4 ngày nghỉ trước khi bước vào trận tứ kết gặp Italia nên tất cả giờ đang nín thở chờ đợi tin tức từ Hazard và đặc biệt là De Bruyne.
Bình luận về chiến thắng trước Bồ Đào Nha, HLV Martinez cho biết ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò, ca ngợi hết lời cú sút "sấm sét" của Thorgan Hazard.
"Chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp 1, kiểm soát tốt và ghi được một bàn thắng thực sự đẹp mắt. Trong hiệp 2, chúng tôi đánh mất thế trận vào tay Bồ Đào Nha nhưng đã chơi kiên cường, kỷ luật. Chúng tôi không cho thấy sự lơ là trên sân. Đó là những gì mà đội chiến thắng phải làm. Đây không chỉ là tài năng mà còn nhiều yếu tố khác đã được các cầu thủ thể hiện".
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)








- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (17:49)
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (17:25)
- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (17:21)
- Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ (17:15)
- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (1 giờ trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (1 giờ trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (1 giờ trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (1 giờ trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (1 giờ trước)




