-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
13/05/2018 02:57De Gea là cả một sự mỉa mai dành cho Man United
Tối 11/5, báo chí Anh lại có dịp bàn tán rôm rả về 2 tin nóng: Thủ thành Ederson của Man City lập kỷ lục Guinness về độ dài của một cú phát bóng và người đồng nghiệp bên phía Man United, David De Gea nhận giải Găng tay vàng nhờ 18 trận giữ sạch lưới tại Premier League mùa này. Trước đó, De Gea cũng đã được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất mùa của Man United.
2 thủ môn ghi dấu ấn, nhưng theo 2 cách trái ngược hoàn toàn. Ederson thực hiện cú phát bóng dài tới 73,5 mét và lập kỷ lục Guinness là một thành tích thiên khá nhiều về sự ngẫu hứng. Cho dù kỷ lục đó không được lập trong một trận đấu chính thức, nhưng nó ít nhiều tạo cho người hâm mộ cảm giác: Man City nói chung và Ederson nói riêng đang chơi một thứ bóng đá đầy cống hiến.
Khi tìm những thông tin bên lề về Ederson và Man City mùa này, nhiều người sẽ mỉm cười khi biết Ederson đều đặn nửa tháng lại chi tiền rước riêng anh thợ cắt tóc từ Brazil tỉa tót mái đầu under cut của mình, hay chuyện Man City nhảy múa ăn mừng trước khi vào tàu điện ngầm.

Quả là “phú quý sinh lễ nghĩa”. Một đội bóng chơi với tâm thế cống hiến thì mọi thứ xoay quanh họ cũng đầy tính giải trí. Man City nhờ đó trở thành cục nam châm hút người hâm mộ. Có khá nhiều người từng cho rằng Man City không có fan trung thành, nhưng giờ đây thì nhận định đó đã sai hoàn toàn.
So với kỷ lục Guinness của Ederson thì 2 danh hiệu cá nhân mà De Gea vừa giành được vinh quang và chính thống hơn rất nhiều. Cầu thủ hay nhất của Man United và Găng tay vàng là 2 sự ghi nhận cho mùa bóng thành công nhất sự nghiệp của De Gea.
Tuy nhiên, sự tôn vinh dành cho De Gea khác nào cái tát vào mặt Man United.
Sau khi De Gea giành giải Găng tay vàng, Jose Mourinho có phát biểu rằng: “De Gea hay thật, nhưng thành tích của anh ta có sự góp công rất lớn từ đồng đội”. Chúng ta có lý do để tin, Mourinho thực tế chỉ đang cố xoa dịu sự ê chề mà thôi.
“Có sự góp sức của đồng đội” sao? Có lẽ Mourinho nên xem lại. Theo thống kê của Premier League, De Gea đã thực hiện tới 115 cứu thua tại Premier League mùa này và là thủ môn có số lần cứu thua cao (save) thứ 5 giải đấu. Trong khi đó, Ederson của Man City chỉ có vỏn vẹn… 58 lần.

Logic rất đơn giản: thủ môn phải cứu thua nhiều chứng tỏ hàng thủ kém. De Gea có 18 trận sạch lưới thì Ederson thực tế cũng có tới 17 trận trắng lưới. Chỉ hơn kém nhau 1 trận sạch lưới, nhưng De Gea phải hoạt động với công suất nhiều gấp đôi Ederson.
Rõ ràng, hàng thủ Man United đã “tạo cơ hội” để De Gea phải làm việc chứ thực tế chẳng hỗ trợ gì giúp anh giành Găng tay vàng cả.
Hơn nữa chính Jose Mourinho từng nói: “Một đội bóng mà thủ môn hay nhất mùa thì đội bóng đó có vấn đề”. Đích thân Mourinho nói vậy và không ngờ, nó lại ứng vào Man United.
Trong khi xoay quanh Man City toàn là những thông tin khiến người hâm mộ xích lại gần nhau hơn thì vây quanh Man United mùa này đa phần là tranh cãi, chỉ trích, ngán ngẩm. Jose Mourinho thậm chí đã từng cấm các cầu thủ Man United đi xem bóng rổ (dù họ đã mua vé) để tiến hành một cuộc họp khẩn vào sáng chủ nhật. Điều này gây ức chế rất lớn.
Trong khi Man City lập kỷ lục về số bàn thắng ghi được, thì Man United lập kỷ lục về những trận hòa không bàn thắng. Thật là trớ trêu.

Có thể mỗi người một luận điểm, nhưng thật buồn cho Quỷ đỏ khi những con số và tin tức thì chưa bao giờ biết nói dối. Năm xưa, Man City phải chơi chiêu trò hạ thấp đối thủ để đưa vị thế của mình lên. Nào ngờ có ngày, Man United lại tự hạ thấp chính mình để người ta thấy Man xanh sừng sững như một gã khổng lồ ở Manchester.
Theo Kiều Phong (Tri Thức Trực Tuyến)








- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (1 giờ trước)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (1 giờ trước)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (2 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (2 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (2 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (3 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (3 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (3 giờ trước)




