Chiến lược gia người Hà Lan đã nói với De Gea, ông muốn anh ra sân ở trận M.U gặp Barca cũng như chuẩn bị cho mùa giải Premier League đang đến gần.

Chiến lược gia người Hà Lan đã nói với De Gea, ông muốn anh ra sân ở trận M.U gặp Barca cũng như chuẩn bị cho mùa giải Premier League đang đến gần.

Trong 2 trận giao hữu toàn thắng của Quỷ đỏ vừa qua, tay giữ gôn cừ khôi này đều vắng mặt, do gặp vấn đề ở lưng. Tuy nhiên, sau khi đến bệnh viện kiểm tra, Van Gaal hoàn toàn yên tâm, mọi thứ đều ổn với Cầu thủ xuất sắc nhất Old Trafford mùa giải qua.
 

Thần thái De Gea đã tốt hơn so với những ngày đầu đến Mỹ

 
Theo Daily Mail, nhà cầm quân này đã nói với De Gea, ông muốn anh ra sân trong trận M.U gặp Barca vào thứ Bảy này, cũng là để chuẩn bị cho mùa giải mới ở phía trước.

Quan điểm của “tuylip thép” là cực ghét lúc bước vào giải phải chọn cầu thủ ra mà lòng lại “lo ra”. Vì thế, ông muốn đây sẽ là thời gian để De Gea giải quyết tư tưởng của mình trước khi toàn đội quay trở lại Anh vào thứ Năm tuần sau không còn thêm trận giao hữu nào.

Trước đó, phát biểu trước báo giới, Louis Van Gaal đã nói: “Tôi có niềm tin De Gea có thể ra sân trong trận gặp Barca. Cậu ấy đã bị đau hôm đầu tuần và tôi đã nói: cứ đứng vào cầu môn, để chúng tôi thực hiện bài tập nhưng sẽ không làm gì liều lĩnh cho chấn thương của cậu.

Đó là vì chúng tôi muốn cùng cậu ấy đi lên. Tôi nghĩ, cậu ấy có thể chơi trước Barca”.

Van Gaal cũng nói thêm, trước khi du đấu Mỹ, De Gea đã có hành xử một cách chuyên nghiệp trước đầy rẫy những tin đồn về tương lai của mình.
 
>> De Gea chính thức trả lời về tương lai
>> De Gea sang Real Madrid với giá 40 triệu euro

Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)