-
Rầm rộ thông tin đã bắt được 2 tên cướp ngân hàng liều lĩnh ở Gia Lai, thực hư ra sao? -
U23 Việt Nam dừng bước tại bán kết: Lời chia tay đầy nuối tiếc cho chuỗi trận kỷ lục -
Tử vi thứ 4 ngày 21/1/2026 của 12 con giáp: Tý khó khăn, Ngọ hanh thông -
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại
Thể thao
21/01/2026 06:29Địa chấn tại Champions League: Bødo/Glimt quật ngã "gã khổng lồ" Man City trong đêm kinh hoàng
Giải đấu danh giá nhất châu Âu vừa chứng kiến một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử khi đội bóng nhỏ bé đến từ Na Uy, FK Bødo/Glimt, đã đánh bại nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Manchester City với tỷ số cách biệt 3-1.
Mặc dù nhập cuộc đầy chủ động và sớm có cơ hội mười mươi từ cú đánh đầu vọt xà của Max Alleyne ở cự ly 6m, Man City lại bất ngờ sụp đổ chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi. Phút 22, Ole Didrik Blomberg tung quả tạt loại bỏ hàng thủ đối phương để Kasper Høgh băng vào đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số. Khi đội khách còn chưa kịp hoàn hồn, bộ đôi này lại tiếp tục gieo rắc kinh hoàng ở phút 24 với kịch bản tương tự: Blomberg căng ngang dọn cỗ để Høgh dễ dàng hoàn tất cú đúp, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-0 trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ đội hình Man City.

Những nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của "The Citizens" trở nên vô vọng khi ngôi sao số một Erling Haaland có một ngày thi đấu dưới sức, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt ngay trước giờ nghỉ. Bước sang hiệp hai, thảm họa tiếp tục đổ ập xuống đội bóng nước Anh. Sau khi thoát được một bàn thua do lỗi việt vị của đối phương, lưới của thủ thành Gianluigi Donnarumma vẫn phải rung lên lần thứ ba ở phút 58 sau pha solo và dứt điểm đẳng cấp của Jens Petter Hauge.
Hy vọng le lói xuất hiện cho Man City khi Rayan Cherki ghi bàn rút ngắn tỷ số ngay sau đó, nhưng mọi thứ nhanh chóng đổ vỡ bởi sự thiếu kiềm chế của Rodri. Tiền vệ trụ cột này đã bị truất quyền thi đấu sau khi nhận liên tiếp hai thẻ vàng chỉ trong vòng chưa đầy một phút, đẩy đội nhà vào thế thiếu người.

Trong những phút cuối, nếu không có sự xuất sắc của Donnarumma trong tình huống đối mặt với Helmersen, tỷ số có lẽ đã không dừng lại ở 3-1.
Chiến thắng lịch sử này không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Bødo/Glimt khuất phục được một đại diện nước Anh tại cúp châu Âu mà còn mở ra cơ hội lớn để họ tiến vào vòng play-off. Trái lại, Man City đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về phong độ và tâm lý, khi thất bại này nhiều khả năng sẽ đẩy họ văng khỏi nhóm 8 đội dẫn đầu trước lượt trận cuối cùng của vòng phân hạng.
- Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất họp G7 tại Paris của người đồng cấp Pháp (08:00)
- Bán kết của U23 Việt Nam: Báo Thái Lan mổ xẻ thất bại của "Những ngôi sao vàng" (33 phút trước)
- Dự báo thời tiết ngày 21/1/2026: Không khí lạnh cường độ mạnh tràn về, miền Bắc chìm sâu trong rét đậm (52 phút trước)
- Rầm rộ thông tin đã bắt được 2 tên cướp ngân hàng liều lĩnh ở Gia Lai, thực hư ra sao? (59 phút trước)
- U23 Việt Nam dừng bước tại bán kết: Lời chia tay đầy nuối tiếc cho chuỗi trận kỷ lục (1 giờ trước)
- Cơ quan chức năng Tây Ninh phản hồi thông tin liên quan đến tử tù Hồ Duy Hải lan truyền trên MXH (1 giờ trước)
- Nữ diễn viên gạo cội gây bão dư luận khi vào vai thiếu nữ 16 tuổi ở tuổi 75 (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik gửi lời xin lỗi sau thất bại tại bán kết: "Mọi thứ đã vượt ngoài toan tính" (1 giờ trước)
- Cháy trung tâm thương mại trong đêm khiến 23 người đã tử vong (1 giờ trước)
- Vụ sắp xây nhà thì mộ tổ của chủ cũ "mọc lên" sau 1 đêm: Người xây mộ lên tiếng nói lý do (1 giờ trước)