Đội tuyển U23 Việt Nam vừa tạo nên một cú hứa hẹn đầy bùng nổ tại VCK U23 châu Á 2026 sau chiến thắng kịch tính trước U23 UAE.

17-1768624466-dinh-bac-co-co-hoi-tro-thanh-vua-pha-luoi-giai-chau-a-hien-dang-so-tai-voi-nhung-cau-thu-nao.jpg

Kết quả này không chỉ đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik ghi tên mình vào vòng bán kết mà còn thắp sáng hy vọng đoạt danh hiệu cá nhân cao quý cho chân sút trẻ Nguyễn Đình Bắc.

Trong trận tứ kết diễn ra tối 16/1, người hâm mộ đã chứng kiến một kịch bản đầy bất ngờ khi Đình Bắc không có tên trong đội hình xuất phát. HLV Kim Sang-sik đã quyết định cất anh trên băng ghế dự bị và chỉ tung tiền đạo này vào sân từ phút thứ 35, sau khi Lê Viktor gặp chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. 

Tuy nhiên, sự thay đổi bất đắc dĩ này lại trở thành bước ngoặt của trận đấu. Đình Bắc ngay lập tức tỏa sáng rực rỡ với pha lập công quan trọng, ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Việt Nam.

Đây là bàn thứ 3 của Đình Bắc tại giải đấu năm nay, đưa anh trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới. Hiện tại, dù Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 pha lập công, nhưng cả hai đều đã bị loại. Trong khi đó, những đối thủ trực tiếp vẫn còn thi đấu gồm có Shusuke Furuya, Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản) với cùng 3 bàn thắng, và nhóm bám đuổi phía sau là Mathias Macallister (U23 Úc) cùng Yuto Ozeki (U23 Nhật Bản) với 2 bàn.

Với việc U23 Việt Nam đã chắc suất vào bán kết, Đình Bắc đang nắm giữ lợi thế lớn về số trận thi đấu để gia tăng thành tích ghi bàn của mình. Sự tự tin và phong độ cao của tiền đạo này đang là niềm hy vọng lớn nhất cho hàng công của đội tuyển trong những chặng đường quyết định sắp tới.

Tối nay 17/1, đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng bán kết sẽ chính thức lộ diện sau cuộc đối đầu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc.

PV (SHTT)