-
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? -
Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? -
Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải
Thể thao
15/11/2021 23:13Đình Trọng, đen nốt lần này thôi nhé!
Trung vệ Bùi Tiến Dũng từng nửa đùa nửa thật: “Nếu có một danh hiệu cầu thủ “nhọ” nhất vài năm qua thì có lẽ, Đình Trọng là ứng cử viên nặng ký nhất”. Tiến Dũng không phán vu vơ mà nó đúng với tâm trạng của cậu em Đình Trọng, người vẫn “dính như sam” với anh từ trong sân đến ngoài cuộc sống đời thường.
Cách đây vài ngày, Đình Trọng phải nhận tin dữ từ bộ phận y tế của ĐTQG. Anh được xác nhận bị giãn dây chằng cổ chân cũng như dính một vài chấn thương liên quan. Theo chẩn đoán, Đình Trọng sẽ phải nghỉ ít nhất 1 tuần. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC sẽ phải vắng mặt trong trận đấu với Saudi Arabia vào ngày 16/11 tới.
Thật sự tiếc cho Đình Trọng, bởi vài ngày trước màn đối đầu với ĐT Nhật Bản trên sân Mỹ Đình, anh đã bình phục hoàn toàn. Theo tiết lộ từ người trong cuộc, HLV Park Hang Seo đã chuẩn bị phương án để cầu thủ này vào sân. Đình Trọng được đặt rất nhiều hy vọng trong bối cảnh hàng phòng ngự ĐT Việt Nam cần gia cố thêm một cầu thủ chơi bóng đầu óc. Tuy nhiên, trung vệ này đã dính phải một chấn thương và HLV Park Hang Seo đã gạch tên anh để thay bằng Nguyễn Thanh Bình.
Các đồng nghiệp chia sẻ, Đình Trọng mắt đỏ hoe sau tình huống bị chấn thương không đáng có. Sau khi nhận kết quả, anh như nuốt nước mắt vào trong, tự động viên mình không bỏ cuộc. “Lần này hy vọng lắm. Chân em cũng ngon rồi, đã sẵn sàng nếu được vào sân. Vậy mà phút cuối lại dính chấn thương. Chẳng biết sao, em lại đen vậy”, Đình Trọng không giấu được nỗi buồn.
Người ta không nhớ nổi bao nhiêu lần Đình Trọng dính rồi lành chấn thương. Cũng không biết bao nhiêu con chữ viết về những cơn “đại hạn” của Đình Trọng. Trong số ấy, có những lần Đình Trọng phải sống trong sợ hãi, phải đương đầu với những áp lực có tên lẫn không tên. Ví như chuyện người ta bảo, cứ hễ tập trung ĐTQG là HLV Park Hang Seo luôn ưu ái cho cậu trò ruột này.
Bản chất câu chuyện đơn giản chỉ là mối quan hệ công việc, nhưng sau những lần “tam sao thất bản”, nó lại khiến sự việc được thổi phồng. Có lần Đình Trọng tâm sự: “Nói chuyện bóng đá thì phải nói chuyện đá bóng thay vì nhắc những vụ việc tận đẩu, tận đâu. Bản thân tôi không mấy quan tâm nhưng với gia đình, với bố mẹ, người thân đấy lại là câu chuyện khác. Tôi thực sự mong bình yên để được đá bóng”.
Đình Trọng là một tài năng hiếm thấy. Cũng chính vì thế, đôi khi anh phải “cõng” quá nhiều sự kỳ vọng trên đôi chân. Trung vệ sinh năm 1997 thừa nhận, đã có những lúc thấy chán nản nhưng cứ nhìn sân cỏ, nhìn các đồng nghiệp thi đấu, khát vọng ra sân trỗi dậy là anh lại lao vào tập điên cuồng. Trong thâm tâm, Đình Trọng muốn trả những món nợ tình cảm với những người luôn quan tâm, yêu mến anh. Trở lại và ra sân chính là lời cám ơn ý nghĩa nhất.
AFF Suzuki Cup 2018 là giải đấu mà Đình Trọng đã cho thấy được đẳng cấp và tầm ảnh hưởng ở ĐT Việt Nam. Hơn 2 năm qua, Đình Trọng vẫn có những trận đấu đỉnh cao nhưng để lưu lại bộ nhớ thực sự không nhiều. Có lẽ, thiết thực nhất với Đình Trọng lúc này là tìm lại được hình bóng của chính anh tại AFF Suzuki Cup 2020. Để biến mọi điều ước thành sự thật, Đình Trọng cần có chế độ đặc biệt chăm sóc đôi chân.
Hẳn những người yêu thương Đình Trọng cũng cầu nguyện, nốt lần này nữa thôi, “sao quả tạ” sẽ không còn chiếu vào trung vệ của đội tuyển Việt Nam.
Theo Đức Nguyễn (Bongdaplus.vn)
- Phẫn nộ tài xế BMW húc văng người đi bộ rồi thản nhiên đi "soi" vết xước xe (16:03)
- Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết (33 phút trước)
- Chuỗi tiệm nail 116 triệu USD của vợ chồng gốc Việt hầu tòa vì trốn thuế (47 phút trước)
- Tưởng ngứa da kéo dài là dấu hiệu gan yếu, thận yếu, bác sĩ cảnh báo nhiều người đang hiểu sai (53 phút trước)
- Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ (1 giờ trước)
- Sơn Tùng M-TP sửa MV Come My Way, bỏ hình ảnh gây tranh cãi "mượn ý tưởng" (1 giờ trước)
- Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở (1 giờ trước)
- Triệt phá tập đoàn cờ bạc xuyên biên giới Việt - Lào với dòng tiền khủng hơn 4.000 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Sao Arsenal chia tay World Cup vì chấn thương (1 giờ trước)
- Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? (1 giờ trước)