Thể thao
13/12/2020 06:20Dính VAR đau đớn, Man United đánh rơi chiến thắng sau cú 'đi trên dây' đầy bản lĩnh
Phút 47 của trận đấu, Bruno Fernandes có pha chọc khe cực kỳ khéo léo cho Marcus Rashford cầm bóng xâm nhập vòng cấm đối phương. Tiền đạo Quỷ đỏ khống chế bóng khéo léo trước khi gài cho Kyle Walker phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, còn các cầu thủ Man City gào lên đòi VAR can thiệp để xác định xem quả phạt đền có chính xác hay không.
Đau đớn cho Man United khi pha phạm lỗi của Kyle Walker là cực kỳ rõ ràng, nhưng đáng tiếc là VAR lại chỉ ra luôn rằng khi bóng rời chân Bruno Fernandes, Rashford cũng đã rơi vào tư thế việt vị, dù chỉ là cực kỳ mong manh. Quỷ đỏ mất đi cơ hội vượt lên trên chấm 11m. Man City thở phào.
Man City thua cả 3 trận derby Manchester gần nhất, nên Pep Guardiola cực kỳ căng thẳng trong lần gặp gỡ này. Ngay từ đầu trận, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ đạo các học trò chơi pressing cực kỳ quyết liệt. Thường xuyên có đến 2 cầu thủ áo xanh xâm nhập vòng cấm địa của Man United khi bóng nằm trong chân đội chủ sân Old Trafford, để quây bắt từ những nhịp phát triển bóng đầu tiên.
Song thay vì thoát pressing bằng những pha phất bóng dài lên cho tuyến trên tranh chấp, Ole Gunnar Solskjaer cực kỳ bản lĩnh khi cho các học trò "đi trên dây" - chủ động lùi thấp, thực hiện các pha bóng ngắn ít chạm ngay trước khung thành đội nhà để "tương kế tựu kế" nhằm thoát pressing, đồng thời dồn sức ép trở lại phía đối phương.
Và quả tình, họ mới là những người tạo ra cơ hội ăn bàn rõ rệt đầu tiên từ khá sớm. Phút 11, từ cú đá phạt góc của Luke Shaw, Lindelof đánh đầu nối cho McTominay băng lên ở góc xa lao vài đệm bóng. Đáng tiếc, cú ra chân của cầu thủ mang số 39 bên phía Man United chỉ chậm có đúng 1/10 giây, nhưng không thể chạm bóng trong sự hú vía của đối phương.
Phút 35, đến lượt De Bruyne chọc khe cho Mahrez băng lên từ cánh phải. Ở vị trí thuận lợi, tiền vệ người Algeria dứt điểm quá hiền và bị De Gea cản phá. De Bruyne đá bồi, nhưng bóng đi vọt xà.
Đáng tiếc cho Man United bởi sau pha bóng tưởng chừng được hưởng phạt đền song bị VAR "bắt sống", họ thi đấu tốt hơn nhưng không thể thêm lần tạo ra được cơ hội tương tự để có thể ghi bàn, đánh chấp nhận chia điểm với đại kình địch cùng thành phố, tuy xếp trên Man City song chỉ chia nhau hai vị trí 7 và 8 trên bảng xếp hạng.
Tỷ số: Man United 0-0 Man City
Đội hình thi đấu
Man United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Pogba, Fernandes, Rashford; Greenwood (Martial 74').
Man City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Rodri, Fernandinho; Mahrez (Torres 66'), De Bruyne, Sterling; Jesus.
Theo Ngô Trà (Pháp luật và bạn đọc)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ nam sinh lớp 10 mất tích sau khi lên xe taxi: Đã được chuộc về từ Campuchia, tình trạng hiện bất ổn (15/07)
-
Công an Thanh Hóa thông tin khám nhà trùm giang hồ Ý "ẻng" (15/07)
-
Vụ xô xát tại photobooth Hà Nội: Người nhận là nữ du khách Hàn lên tiếng xin lỗi, nói nguyên nhân dẫn đến hành vi (15/07)
-
2 máy bay Trung Quốc suýt đâm vào nhau ở độ cao 10.000 mét, đoạn hội thoại "nội bộ" đầy khó hiểu được tiết lộ (15/07)
-
Nữ hoàng nhạc pop bị hoại tử xương (15/07)
-
Thiên An đăng gì trước họp báo của Jack mà nhận bão phẫn nộ? (15/07)
-
Tạm giữ tài xế ô tô tông 2 xe máy rồi lao xuống sông ở Nghệ An (15/07)
-
Mỹ: Lũ quét tấn công New York, New Jersey ban bố tình trạng khẩn cấp vì bão (15/07)
-
Vụ rơi máy bay Air India: Giới phi công Ấn Độ bác bỏ kết quả điều tra sơ bộ (15/07)
-
Bộ Y tế đề xuất chi 650 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi (15/07)
Bài đọc nhiều




