Thể thao

Djokovic nhọc nhằn vào vòng 3 Rogers Cup

Mất gần 2 giờ đồng hồ, hạt giống số 1 người Serbia mới vất vả đánh bại Thomaz Bellucci ở trận đấu ra quân giải Masters 1.000 trên đất Canada.

Mất gần 2 giờ đồng hồ, hạt giống số 1 người Serbia mới vất vả đánh bại Thomaz Bellucci ở trận đấu ra quân giải Masters 1.000 trên đất Canada.
Sau chức vô địch Wimbledon, Novak Djokovic dành 1 tháng nghỉ ngơi dưỡng sức trước khi bước vào chinh phục các giải đấu lớn trên mặt sân cứng. Có lẽ do đã lâu không cầm vợt thi đấu chính thức, cảm giác bóng của Nole không thật tốt. Anh gặp khá nhiều khó khăn ở cuộc so tài với đối thủ kém mình 32 bậc trên bảng xếp hạng ATP, Thomaz Bellucci tại vòng 2 Rogers Cup.
 
Ngay set đầu, Djokovic liên tiếp phải đối mặt với 3 nguy cơ mất break ở game 1 và 5. Tuy nhiên, bản lĩnh vẫn giúp anh đứng vững trước khi “bẻ” thành công game cầm giao bóng bản lề của Bellucci ở game 8. Nắm lợi thế trong tay, Nole dễ dàng vượt lên thắng 6-3.
 

Djokovic có sự khởi đầu khá nhọc nhằn tại Rogers Cup. Ảnh: Reuters.

 
Djokovic tiếp tục khởi đầu không tốt trong set 2 khi lại đối diện 2 nguy cơ bị “bẻ” game ngay lượt cầm giao bóng đầu tiên. Dù cứu thành công, hạt giống số 1 cũng không thể tạo ra bước ngoặt ở những game còn lại.
 
Đẳng cấp của Nole chỉ thực sự được phát huy trong loạt tie-break. Tại đây, ngôi sao người Serbia sớm giành tới 3 mini-break để kết thúc trận đấu bằng chiến thắng 7-4.
 
Vượt qua Bellucci với tỷ số 2-0: 6-3, 7-6 (4), Djokovic sẽ chạm trán tay vợt giành chiến thắng trong cuộc so tài giữa hạt giống số 14, Grigor Dimitrov và Jack Sock tại vòng 3.
 
Djokovic từng 3 lần đăng quang Rogers Cup vào các năm 2007, 2011 và 2012. Mùa trước, Djoker từng bất ngờ bị loại ngay từ vòng 3 bởi Jo-Wilfried Tsonga, tay vợt sau đó lên ngôi vô địch. Dẫu vậy, với phong độ ấn tượng kể từ đầu năm, khả năng Nole lần thứ tư đăng quang tại Uniprix, Montreal được đánh giá rất cao.
 
Theo Thành Quảng (Zing.vn)