-
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình -
Dâu út "khoe" biếu Tết 50 triệu, dâu cả chỉ 5 triệu: Lời nói của mẹ chồng khiến dâu cả nghẹn ngào -
Cháy lớn tại cơ sở nuôi trẻ khuyết tật, cơ quan chức năng giải cứu thành công 21 người -
Sau tiếng nổ như bom, ngôi nhà ở Hưng Yên đổ sập kèm theo khói lửa, 1 người đàn ông tử vong tại chỗ -
Thanh khoản suy yếu, thị trường chứng khoán trầm lắng cận Tết -
Thực hư chuyện nam thanh niên trúng độc đắc 1,8 tỷ đồng từ tờ vé số được cho khi dự tiệc cưới
Thể thao
03/06/2021 16:10Đối thủ 'khó nhằn nhất' thị uy, thầy Park lặng nhìn cánh cửa đáng sợ nhất mở ra?
Kịch bản "tốt đẹp nhất" cho đội tuyển Việt Nam ở vòng đấu mà Quang Hải và các đồng đội không ra sân là gì? Có lẽ là một trận hòa giữa hai đối thủ đang có tiềm năng tranh chấp nhất với thầy trò HLV Park Hang-seo - Malaysia và UAE, bên cạnh là là Thái Lan dính phải kết quả "không mấy tốt đẹp" trước "đội lót đường" Indonesia.
Đại dịch covid-19 đã đem lại sự xáo trộn rất lớn cho lịch thi đấu của những vòng đấu cuối cùng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. May mắn cho thầy trò HLV Park Hang-seo, sự xáo trộn ấy mang lại rất nhiều lợi thế cho họ. Kể cả việc phải thi đấu cả 3 trận còn lại trên đất khách, thì vốn dĩ hai trận đấu quyết định gặp Malaysia và UAE, đội tuyển Việt Nam theo lịch định sẵn cũng sẽ phải thi đấu xa nhà.

Lợi thế lớn nhất, ngoài việc không phải gặp Malaysia trên "chảo lửa" Bukit Jalil, còn là ở việc trận đấu này không diễn ra đầu tiên, thay vào đó thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ phải gặp Indonesia ở trận "khởi động" cho loạt trận quan trọng này. Ở hai lượt đấu cuối, đội tuyển Việt Nam sẽ được quyền "liệu cơm gắp mắm" khi đối thủ nặng ký nhất chắc chắn sẽ lộ diện.
Song những lợi thế ấy cũng không thể khỏa lấp được những khó khăn mà thầy trò HLV Park Hang-seo gặp phải về mặt nhân sự, và nó sẽ càng trở nên trầm trọng hơn khi đêm nay, trận đấu tâm điểm giữa Malaysia và UAE phân định thắng thua.
UAE - nước chủ nhà đăng cai loạt trận quyết định này, nếu thắng được Malaysia sẽ gia tăng sức ép cực kỳ nặng nề lên HLV Park Hang-seo. Nhiệm vụ của đội bóng Tây Á này là không hề dễ dàng khi họ đang xếp gần bét bảng, với chỉ 6 điểm sau 4 trận. Song nếu thắng tất cả 4 trận còn lại, họ được nhiên sẽ chiếm ngôi đầu bảng, và trận đấu với Maylaysia sẽ mở ra con đường rộng thênh thang để đoạt chiếc vé đi tiếp của họ.

Với đầy đủ những lợi thế từ thiên thời, địa lợi cho đến nhân hòa, UAE chắc chắn sẽ hướng đến một chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng đậm đà với sự trở lại của chân sút hàng đầu Ali Mabkhout, cùng sự hỗ trợ đắc lực của 3 "ngoại binh" Nam Mỹ trên hàng công.
Trước giờ bóng lăn, tất cả các nhà cái châu Á đều nghiêng về khả năng UAE sẽ có được một trận thắng, thậm chí là thắng đậm. Kèo được đưa ra là đội chủ nhà chấp đội bóng Đông Nam Á 1,5 quả, tức là khả năng cao nhất có thể xảy ra là UAE thắng từ 1 đến 2 bàn cách biệt.
"Đầu xuôi, đuôi lọt", một chiến thắng thuyết phục trước Malaysia sẽ khởi đầu cho chuỗi 4 trận quyết tâm lấy đủ 12 điểm của UAE. Và nếu như họ "làm nên chuyện" trước Malaysia ở trận đấu đêm nay, thì UAE mới là đội gần với chiếc vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng nhất, chứ không phải đội tuyển Việt Nam của thầy Park, dù cho họ vẫn xếp dưới, kém 2 điểm so với thầy trò HLV Park Hang-seo, dù đã chơi cùng cùng số trận.

Nếu kịch bản ấy diễn ra, hẳn nhiên HLV Park Hang-seo sẽ là người lo lắng nhất, bởi ông thừa biết với kết quả ấy, Malaysia sẽ phải chơi "tất tay" ở trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 11/6 tới, bởi đấy sẽ là trận đấu "sinh tử" với đội bóng từng phải nhận thất bại 0-1 trên sân Mỹ Đình hơn một năm rưỡi trước.
Xét tương quan hiện tại, đội tuyển Việt Nam không hề có lợi thế trước Malaysia khi mất quá nhiều vị trí chủ chốt. Nên nhớ ở trận lượt đi, Malaysia mới là đội chơi hay hơn và chủ động dồn ép trước thầy trò HLV Park Hang-seo. Trận thắng ấy, đội tuyển Việt Nam dựa cả vào pha ghi bàn xuất thần đậm chất "siêu phẩm" của Quang Hải.
Bóng chưa lăn, nhưng áp lực về mặt tâm lý đã đang đè nặng lên HLV Park Hang-seo lẫn các học trò của mình. Một kết quả có lợi cho UAE ở trận đấu đêm nay sẽ gia tăng thêm gánh nặng ấy, và sẽ là thử thách cực độ cho thầy trò ông Park. Cánh cửa "tử thần" sẽ mở ra sau trận đấu này. Thêm lần nữa, tài thao lược của thầy Park, sự xuất thần của Quang Hải, Tiến Linh... sẽ đóng nó lại?
Theo Ngô Trà (Pháp luật & Bạn đọc)
- Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng (4 phút trước)
- Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài (10 phút trước)
- Trung Quốc bác bỏ cáo buộc thử hạt nhân, tố Mỹ "dối trá trắng trợn" để mở đường nối lại thử nghiệm (25 phút trước)
- Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình (31 phút trước)
- Á hậu Vũ Hoàng My đưa ái nữ hội ngộ dàn mỹ nhân Hoàn vũ, màn chào hỏi của hai “thiên thần nhí” gây sốt (32 phút trước)
- Núp bóng đầu tư công nghệ, đường dây tiền ảo đa cấp Luxkingtech chiếm đoạt 175 tỷ đồng của hơn 1000 người (36 phút trước)
- Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình (36 phút trước)
- Hồng Vân, Chí Trung góp mặt trong chương trình thay thế Táo quân đêm Giao thừa (38 phút trước)
- Omoda & Jaecoo vượt mốc 3.000 xe trong năm 2025, hứa hẹn bùng nổ doanh số trong năm 2026 (40 phút trước)
- YouTuber Khoa Pug lên tiếng cảnh báo tình trạng mạo danh, đăng tin thất thiệt trên TikTok (49 phút trước)