-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
04/06/2018 15:48Đội tuyển Đức: Lo từ giao hữu
Chỉ thiếu vắng cặp tiền vệ T.Kroos và T.Mueller, những nhà đương kim vô địch thế giới bước ra sân Worthersee bằng đội hình mạnh nhất hiện có mà đáng kể nhất chính là sự trở lại của thủ thành M.Neuer. Chủ nhà Áo, trong khi đó, chẳng còn khí thế hừng hực như khi được xem là "ngựa ô" của vòng chung kết Euro 2016, đành làm "quân xanh" do không thể giành được vé dự kỳ World Cup sắp khởi tranh trên đất Nga…
Trận đấu bị lùi lại gần 2 giờ do mưa lớn, đủ để cầu thủ hai đội cảm thấy ngán ngẩm. Tuy vậy, đây cũng chẳng phải lý do để tuyển Đức có thể đổ lỗi cho thất bại gây sốc trước đội bóng láng giềng. Chín lần chạm trán với Đức trước đây, Áo từng để thua cả 9 trận.
Trừ tình huống chuyền bóng sai địa chỉ dẫn đến bàn thua ngay ở phút 11, thủ môn J.Siebenhandl đã chơi rất hay trong cả trận, làm nản lòng các chân sút Đức. Ở chiều ngược lại, chính HLV trưởng F.Foda cũng không tin các tuyển thủ Áo lại có thể chơi áp đảo trước những nhà đương kim vô địch thế giới. M.Hinteregger và A.Schopf ghi 2 bàn trong vòng 16 phút đầu hiệp 2 để lật ngược tình thế, lần đầu tiên sau hơn 80 năm đánh bại được tuyển Đức.

Chiến thắng của tuyển Áo thật sự xứng đáng. Một ngày trước khi chốt danh sách chính thức tham dự World Cup, không có gì bất ngờ khi nhiều cầu thủ quyết giữ chân khi đấu giao hữu, không thiết tha nhập cuộc để tránh chấn thương vô nghĩa. Mặc dù vậy, khó có thể tin thái độ thi đấu hờ hững đến vô trách nhiệm của các tuyển thủ Đức, nhất là ở hàng phòng ngự. Nhìn A.Rudiger lóng ngóng che chắn cho thủ môn M.Neuer còn J.Hector mắc lỗi kèm người trong cả 2 bàn thua, cũng dễ hiểu vì sao người Đức thất bại.
Xa sân cỏ 9 tháng, Neuer cho thấy việc anh vẫn được HLV trưởng J.Low tín nhiệm ở vị trí số 1 trong khung gỗ là có cơ sở. Ra vào hợp lý, lăn xả cứu thua nhiều pha bóng nguy hiểm, Neuer thi đấu chắc chắn và hiệu quả như thời còn được xem là thủ môn hàng đầu thế giới. Dẫu vậy, ngày tái xuất của Neuer vẫn bị phủ bóng bởi thất bại khó tin trước tuyển Áo. 24 lần ra sân gần nhất, tuyển Đức mới chỉ để thua đúng 2 trận nhưng lại là phần nối dài của chuỗi 5 trận liên tiếp không biết thắng (hòa Anh, Pháp, Tây Ban Nha và thua Brazil, Áo).
Đã có những tín hiệu bất ổn từ nội bộ tuyển Đức trước khi sang Nga bảo vệ ngôi vương. Nhật báo Marca (Tây Ban Nha) khẳng định 2 ngày trước hạn chót đăng ký thành phần chính thức dự World Cup, website của LĐBĐ Đức (DFB) bất ngờ đăng tải tên tuổi 4 thành viên bị trả về từ danh sách sơ bộ 27 tuyển thủ, gồm thủ thành K.Trapp, hậu vệ J.Tah, tiền vệ S.Rudy và tiền đạo N.Petersen!
Thông tin rò rỉ này khiến Giám đốc kỹ thuật của tuyển Đức O.Bierhoff nổi giận. Ông cho rằng cách hành xử này không thật công bằng với các tuyển thủ, mặt khác, thể hiện cung cách làm việc thiếu chuyên nghiệp vốn khá xa lạ với một đội bóng hàng đầu thế giới như tuyển Đức. Chính vì thế, dù được ra sân trước tuyển Áo, cả tiền vệ S.Rudy và tiền đạo N.Petersen đều thi đấu khá mờ nhạt, chỉ mong được thay ra sân sớm.
Chưa từng có đội bóng nào 2 lần liên tiếp giành ngôi vô địch thế giới kể từ sau chiến tích của tuyển Brazil ở 2 kỳ World Cup 1958 và 1962. Tuyển Đức sẽ lại sa vào lối mòn của những nhà vô địch trước đây hay vượt qua "dớp" xui rủi ấy để giữ ngôi vương trong 8 năm, lần thứ 5 trong lịch sử đăng quang ở đấu trường World Cup?
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)








- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (2 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (2 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (2 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)




