-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thể thao
25/08/2018 06:32Đông Nam Á còn một mình Olympic Việt Nam ở môn bóng đá nam ASIAD 18
Khu vực Đông Nam Á có 3 đại diện góp mặt ở vòng đấu 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 18. Chiến thắng 1-0 trước Bahrain ở trận đấu diễn ra tại Tây Java tối 23/8 đưa Olympic Việt Nam lọt vào tứ kết.
Một ngày sau (24/8), đến lượt chủ nhà Indonesia và Malaysia thi đấu ở vòng 16 đội với kỳ vọng sẽ nối gót thầy trò HLV Park Hang-seo đi tiếp.

Nhưng tất cả chỉ để lại sự thất vọng. “Chảo lửa” Wibawa Mukti chỉ có thể giúp Lilipaly Stenfano gỡ hòa 2-2 cho Indonesia ở phút 90+5 và kéo hai đội đến loạt luân lưu cân não.
Sức ép từ khán giả nhà khiến Maulana Ahmad và Ramdani Saddil thực hiện cú sút không thành công trên chấm 11 m, đưa tấm vé vào tứ kết vào tay đối thủ UAE.
Hơn 1 giờ đồng hồ sau đó, Malaysia bước vào cuộc tiếp đón Nhật Bản với sự hưng phấn cao sau khi giành ngôi đầu bảng E, trong đó có chiến thắng 2-1 trước ứng viên cho tấm HCV Hàn Quốc. Các học trò HLV Ong Kim Swee tạo ra thế trận ngang ngửa với đối thủ ở hiệp đấu thứ nhất.
Nhưng các pha dứt điểm đến từ Safawi và Baddrol không thể giúp đại diện Đông Nam Á có thể xuyên thủng mành lưới khung thành Kojima Ryosuke. Chiều ngược lại, Nhật Bản vẫn chơi chậm và chắc.

Đến những phút 30 của hiệp 1, đội bóng áo xanh đẩy cao tốc độ trận đấu. Tuy nhiên các cơ hội họ tạo ra chưa thực sự rõ ràng, ngoại trừ tình huống dứt điểm ở phút 35 của Hatate khiến thủ môn đối phương bay người cản phá. Tỉ số 0-0 được hai đội giữ nguyên đến khi trọng tài Heidari Bijan thổi còi khép lại 45 phút đầu tiên.
Hiệp đấu thứ hai là cuộc tra tấn thực sự với hàng thủ Malaysia. Nhật Bản kiểm soát bóng lên đến 64%, so với con số 36% của đội bóng áo trắng. Liên tục là các bài đánh trung lộ, triển bóng qua hai biên đan xen lẫn nhau đến từ những cái bóng áo xanh. Đội tuyển xứ Phù Tang làm mọi cách để tìm đường vào khung thành đối thủ.
Nhưng chiếc “xe bus hai tầng” của Malaysia dựng lên vẫn đứng vững. Thậm chí nếu tận dụng tốt hai tình huống phản công ở phút 82, đoàn quân HLV Ong Kim Swee có thể khiến đối thủ phải trả giá. Tưởng chừng hai đội sẽ kéo đến hiệp phụ, bất ngờ Nhật Bản được hưởng 11 m ở phút 89.

Ueda Ayase bị Dominic Jun Jin phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Trên chấm 11 m, chính Ueda thực hiện thành công, ấn định chiến thắng nhọc nhằn 1-0 cho đội tuyển xứ Phù Tang, qua đó giành tấm vé vào tứ kết để đối đầu với Saudi Arabia vào ngày 27/8.
Nối gót chủ nhà Indonesia ở ngày 24/8, Malaysia cũng nói lời chia tay ASIAD 18 ở vòng 1/8. Như vậy ở khu vực Đông Nam Á còn lại Việt Nam ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất giải.
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, CHDCND Triều Tiên dễ dàng đánh bại Bangladesh với tỉ số 3-1. Các pha lập công đến từ Kim Yu Song (13’), Han Yong Thae (38’) và Kang Kuk Chol (69’) đưa thầy trò HLV Ju Song II đối đầu với UAE tại vòng tứ kết diễn ra lúc 19h30 ngày 27/8 trên sân Pakansari.

Theo Bình An (Tri Thức Trực Tuyến)








- Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết" (42 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ bị suy gan cấp sau khi uống 1 thứ chỉ trong 1 tuần: Không phải rượu bia (57 phút trước)
- Thủ tướng yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, khoáng sản trước ngày 20/8 (1 giờ trước)
- Đôi bạn ở Hà Nội bất ngờ trở thành con dâu và bố chồng, tiết lộ cách xưng hô độc lạ (1 giờ trước)
- Hẹn hò với cô gái vừa quen được 2 ngày vào lúc 2 giờ sáng, người đàn ông trải qua phút giây sinh tử (1 giờ trước)
- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (2 giờ trước)
- Ông Zelensky quyết ko nhượng đất lấy hòa bình, áp trừng phạt năng lượng Nga (2 giờ trước)
- Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng (2 giờ trước)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu? (2 giờ trước)
- Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường? (2 giờ trước)




