-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
25/08/2018 03:22Văn Quyết: 'Việt Nam đá chưa hay như mong đợi trước Bahrain'
“Chúng tôi chơi chưa tốt như mong đợi. Tuy nhiên, toàn đội đã rất nỗ lực, chiến đấu kiên cường. Chúng tôi chạy trên sân như không còn gì để mất. Chiến thắng này là thành quả xứng đáng. Đội rất hạnh phúc vì đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam”, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết chia sẻ với VnExpress.
Trong trận đấu trên sân Patriot, Bekasi tối 23/8, Bahrain cho thấy họ không hề dễ bị bắt nạt, như nhiều dự báo trước trận. Tập thể có phần lớn cầu thủ dưới 21 tuổi đến từ Vùng Vịnh chơi phòng ngự chắc chắn, và tỏ ra rất nguy hiểm khi phản công, hoặc trong các pha cố định. Họ suýt mở tỷ số ở phút 38, nếu thủ môn Bùi Tiến Dũng không xuất sắc từ chối cú sút của Marhoon.
Ngay cả khi chỉ còn 10 người, Bahrain vẫn giữ được thế trận và thậm chí còn tạo ra cơ hội ăn bàn tốt nhất của họ trận này. Đó là tình huống Marhoon đá phạt hàng rào, đưa bóng đập xà ngang ở phút 62. Phải đến phút 88, Bahrain mới gục ngã với tình huống bị Công Phượng chọc thủng lưới.
“Lứa cầu thủ này của Bahrain chất lượng. Họ có thể hình, thể lực tốt, mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi. Và khi mất người, Bahrain lùi sâu đội hình phòng ngự khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành họ. Nhưng chúng tôi đã kiên trì tấn công và có được bàn thắng”, Văn Quyết nói thêm.
Văn Quyết cũng thừa nhận anh và các đồng đội chơi chưa thực sự tốt như kỳ vọng. Thủ quân của đội lý giải: “Việc đứng trước cột mốc lịch sử lần đầu tiên lọt vào tứ kết Asiad đã khiến chúng tôi bị một chút tâm lý. Đây là bài học, trận đấu tới đội sẽ thoải mái hơn để chơi bóng, thể hiện được hết những gì mình có. Lúc này tinh thần của đội rất tốt”.
Hôm nay 24/5, HLV Park Hang-seo cho đội nghỉ tập. Nhà cầm quân người Hàn Quốc yêu cầu các cầu thủ “đừng suy nghĩ gì, đừng làm gì cả, hãy cứ để tinh thần và thể xác của bản thân được thoải mái”.
Việt Nam sẽ đụng độ Syria tại vòng tứ kết, vào ngày 27/8. Nhận định về đối thủ này, Văn Quyết cho hay: “Vào tới tứ kết, không có đối thủ nào yếu. Chúng tôi phải nghiên cứu kỹ họ. Nhưng điều quan trọng hơn là đội cần giữ được tinh thần thoải mái, tiếp tục chiến đấu kiên cường. Chúng tôi muốn tiếp tục mang lại niềm vui cho người hâm mộ”.
Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (16:39)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (16:20)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (16:07)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (1 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (1 giờ trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (1 giờ trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (1 giờ trước)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (2 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (2 giờ trước)