Dù đã thắng trận lượt đi và được đánh giá "chạm một tay vào chức vô địch", trước mắt thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn 90 phút căng thẳng ở trận lượt về trên sân nhà.

90 phút lượt đi đã diễn ra với kịch bản đầy kịch tính. Đội tuyển Thái Lan dù nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội và chơi lấn lướt trong hiệp thi đấu đầu tiên, nhưng đã hoàn toàn gục ngã trong hiệp hai trước đấu pháp phòng ngự phản công sắc sảo.

Hai pha lập công đẳng cấp của Nguyễn Quang Hải và Hai Long không chỉ định đoạt cục diện trận đấu, mà còn giúp ĐT Việt Nam chạm một tay vào chiếc cúp vô địch.  

23-1787468104-dt-viet-nam-sap-len-duong-ve-nuoc-chuan-bi-cho-tran-chung-ket-luot-ve-asean-cup
HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ cảm ơn người hâm mộ sau trận đấu với ĐT Thái Lan (Ảnh: VFF)

Để chuẩn bị cho chung kết lượt về diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/8 trên SVĐ Mỹ Đình, công tác di chuyển và tái tạo thể lực đang là ưu tiên hàng đầu của hai đội.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt tại Hà Nội vào lúc 17h55 ngày 23/8 để sẵn sàng cho nhiệm vụ nghênh đón đối thủ. Toàn đội sẽ có trọn vẹn hai ngày 24 và 25/8 nhằm củng cố nền tảng thể lực và hoàn thiện các phương án chiến thuật cho trận đấu cuối cùng.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Thái Lan dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 20h00 cùng ngày. Trước giờ lên đường sang Việt Nam, HLV Anthony Hudson đã cho các học trò nghỉ ngơi, thả lỏng trọn buổi sáng ngày 23/8 để giải tỏa áp lực và hồi phục sau lịch thi đấu dày đặc.  

Dù đang chịu bất lợi về mặt tỉ số, chiến lược gia người Anh bên phía đội khách vẫn thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ khi tuyên bố: "Nếu không tin Thái Lan làm nên chuyện, tôi sẽ chẳng lên máy bay đến Hà Nội làm gì. Dù bị dẫn trước, chúng tôi vẫn xoay xở và cách biệt hai bàn đồng nghĩa với việc cục diện cặp đấu vẫn còn rộng mở".

"Thách thức lớn nhất lúc này là tình trạng thể lực và yêu cầu phải hồi phục thật nhanh. Tôi đặt trọn niềm tin vào tập thể này và tin rằng nếu chuẩn bị tốt, các cầu thủ sẽ rời Việt Nam với thể trạng cùng kết quả tốt nhất", HLV Hudson nói thêm.

Chiến lược gia 45 tuổi cũng tiết lộ thêm rằng ông muốn các học trò chứng kiến màn ăn mừng của tuyển Việt Nam sau trận lượt đi để xem đó như một bài học khắc cốt ghi tâm và chuyển hóa thành động lực tinh thần cho chuyến làm khách sắp tới.

Dẫu vậy, chướng ngại lớn nhất dành cho các chân sút ĐT Thái Lan chính là phong độ xuất thần của thủ môn Lê Giang Patrik, người vừa được HLV Kim Sang-sik ca ngợi như một "bức tường vững chắc" mà ngay cả những ngôi sao hàng đầu thế giới cũng khó lòng xuyên phá.  

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ tập chiến thuật trong ngày 24/8, sau đó luyện tập làm quen mặt cỏ sân Mỹ Đình vào 25/8. Dù khoảng cách hai bàn không phải là không thể vượt qua, ĐT Việt Nam rõ ràng đang nắm lợi thế cực lớn để lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

PV (SHTT)