Sau chiến thắng ấn tượng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 ngay tại chảo lửa Rajamangala tối 22/8, HLV Kim Sang-sik đã dành những lời có cánh cho người hùng mang tên Lê Giang Patrik.

Nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ thành sinh năm 1992, tuyển Việt Nam đã bảo toàn được lợi thế cực lớn trước khi trở về sân Mỹ Đình thi đấu trận lượt về vào lúc 20h ngày 26/8.

22-1787416471-hlv-kim-sang-sik-ngoi-khen-le-giang-patrik-xuat-than-khang-dinh-den-messi-hay-ronaldo-cung-kho-ghi-ban
HLV Kim Sang-sik hết lời ngợi khen Lê Giang Patrik.

Màn trình diễn không tưởng của thủ môn hay nhất trận đấu

Dù kiểm soát bóng tới 64% và thực hiện 16 cú dứt điểm, đội chủ nhà Thái Lan vẫn hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Màn trình diễn siêu hạng với ba pha cứu thua xuất thần ở các phút 36, 71 và phút bù giờ thứ 6 đã giúp Lê Giang Patrik nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận đấu.

Chứng kiến phong độ tuyệt vời của học trò, HLV Kim Sang-sik khẳng định Việt Nam có thể đã phải nhận ít nhất ba bàn thua nếu không có Patrik trong khung gỗ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thậm chí đánh giá màn trình diễn này còn vượt qua thời đỉnh cao của cựu danh thủ Lee Woon-jae (hiện là HLV thủ môn của tuyển Việt Nam), đồng thời ví von rằng "ngay cả Ronaldo hay Messi cũng khó ghi bàn vào lưới cậu ấy hôm nay".

22-1787416471-hlv-kim-sang-sik-ngoi-khen-le-giang-patrik-xuat-than-khang-dinh-den-messi-hay-ronaldo-cung-kho-ghi-ban
Nhà cầm quân người Hàn Quốc ví von rằng "ngay cả Ronaldo hay Messi cũng khó ghi bàn vào lưới Lê Giang Patrik hôm nay".

Trong hiệp một, Patrik khiến ban huấn luyện ngỡ ngàng khi bay người cản phá cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao của Yotsakorn Burapha ở phút 36, bên cạnh tình huống nguy hiểm đến từ Ratree. Sang hiệp hai, anh tiếp tục từ chối cú sút xa sát cọc mành lưới của Chaiyaphon Otton ở phút 71 và cú vuốt bóng "lá vàng rơi" của Waris Choolthong ở những giây cuối cùng.

Dấu ấn thay người đỉnh cao và nỗi thất vọng của đối thủ

Bên cạnh sự vững chắc của hàng thủ, bước ngoặt trận đấu còn đến từ quyết định thay người nhạy bén của HLV Kim Sang-sik trong hiệp hai khi ông tung Quang Hải và Hai Long vào sân. Phút 62, từ đường chuyền vượt tuyến của Hoàng Đức, Đình Bắc khống chế rồi giật gót kiến tạo để Hai Long dứt điểm mở tỷ số. Đến phút 69, Quang Hải đón đường chuyền chuyển hướng của Hoàng Hên, tung cú vô lê một chạm ấn tượng nâng tỷ số lên 2-0. Cuối trận, Đình Bắc còn có thêm một cú sút đưa bóng tìm đến xà ngang.

22-1787416471-hlv-kim-sang-sik-ngoi-khen-le-giang-patrik-xuat-than-khang-dinh-den-messi-hay-ronaldo-cung-kho-ghi-ban
HLV Anthony Hudson.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Anthony Hudson của Thái Lan không giấu được sự thất vọng khi cho rằng đội bóng của ông không đáng nhận trận thua nếu nhìn vào số cơ hội tạo ra. HLV người Anh lý giải nguyên nhân thất bại chủ yếu đến từ yếu tố thể lực, do đội bóng chưa bước vào mùa giải chính thức và thiếu thời gian chuẩn bị hay du đấu tập huấn như Việt Nam.

Dù thất thế sau lượt đi, HLV Anthony Hudson khẳng định toàn đội vẫn giữ vững niềm tin sẽ lật ngược thế cờ trong 90 phút lượt về tại Hà Nội.

PV (SHTT)