-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
05/10/2020 05:56Dự bị tỏa sáng, Arsenal nối dài mạch trận ấn tượng trên sân nhà
Bàn thắng
Arsenal: Saka (61'), Pepe (64')
Sheffield United: McGoldrick (84')
HLV Mikel Arteta đã thay đổi tới 4 vị trí trong danh sách xuất phát của Arsenal so với trận thua 1-3 trước Liverpool. Đội hình nhiều xáo trộn là lý do Arsenal tuy có lúc cầm bóng tới 82% vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc khoan phá hàng thủ đối phương.
Về phần mình, Sheffield United chỉ lo tập trung phòng ngự nên cũng chẳng mấy khi họ uy hiếp được khung thành Arsenal. Suốt 25 phút đầu không bên nào tung ra được dù chỉ 1 cú dứt điểm.
Aubameyang là cái tên chơi nổi bật nhất bên phía Arsenal trong 45 phút đầu tiên. Liên tiếp ở các phút 37 và 44, tiền đạo người Gabon đã buộc thủ môn Ramsdale phải trồ tài khi thực hiện một cú dứt điểm tầm xa cùng một pha tung người móc bóng rất đẹp mắt. Dù vậy, 0-0 vẫn là tỷ số của hiệp 1.
Sau giờ nghỉ, HLV Arteta tung tiền đạo Nicolas Pepe vào thế chỗ của Edward Nketiah ở phút 58 nhằm cải thiện tình hình và đây chính là quyết định mang tính bước ngoặt của trận đấu.
Với sự xuất hiện của Pepe, Arsenal tạo ra được thế trận sáng sủa hơn hẳn và đến phút 61 họ đã mở được tỷ số. Bellerin tạt từ cánh phải vào trung lộ để Saka đánh đầu tung lưới Sheffield United.
Bàn mở tỉ số đã mang lại sự hưng phấn lớn cho Arsenal. Kết quả, chỉ sau đó 3 phút, bàn thắng thứ 2 đã đến với Pháo thủ London. Không ai khác, chính cầu thủ vào thay người Nicolas Pepe đã ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha đi bóng và dứt điểm hiểm hóc.
Trong quãng thời gian còn lại Sheffield United đẩy cao đội hình tấn công và sự mạo hiểm của họ cũng được đền đáp bằng bàn rút ngắn cách biệt của McGoldrick ở phút 84. Dù vậy thì đó cũng là tất cả những gì mà đội khách có thể làm được. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho đến phút cuối cùng.
Thắng sát nút Sheffield United, Arsenal đã có 11 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà ở giải Ngoại hạng Anh (hòa 2). Với 9 điểm kiếm được sau 4 vòng, Pháo thủ hiện chỉ xếp sau Everton, Leicester City và Liverpool trên BXH.
Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (23 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (31 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (53 phút trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (2 giờ trước)