-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
10/01/2019 06:21Dùng 'khổ nhục kế', Uzbekistan giành 3 điểm đầy vất vả trước Oman
Sau 4 ngày thi đấu, VCK Asian Cup 2019 tiếp tục trình làng những bất ngờ. Đó là sự vất vả của những đội bóng lớn trong ngày ra quân trước những đội tuyển bị đánh giá yếu hơn.
Ngày thi đấu đầu tiên của bảng F, nếu như Nhật Bản đã rất vất vả mới bảo toàn được chiến thắng 3-2 trước Turkmenistan thì ở cặp đấu còn lại, Uzbekistan đã phải dùng 'khổ nhục kế' mới có thể đánh bại Oman với tỷ số 2-1.

Có lẽ sau khi chứng kiến cách mà các đội bóng lớn ở Asian Cup thi đấu trong những ngày qua, HLV Hector Cuper của đội tuyển Uzbekistan đã chọn cho mình cách nhập cuộc 'chẳng giống ai'. Ông chỉ đạo các học trò lùi về tập trung quân số ở giữa sân, nhường thế trận cho Oman để rình rập, chờ cơ hội tung ra những đường phản công nhanh.
Cách chơi đó đã đem lại hiệu quả. Sau những phút đầu chơi lép vế, phút 34, 'Bầy sói trắng' đã được hưởng quả đá phạt từ khá xa khung thành Oman. Tại đây, Odil Ahmedov đã vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp đưa bóng đi xoáy và sệt vào thẳng góc dưới khung thành thủ môn của Oman.

Chơi áp đảo, tấn công nhiều nhưng lại bị thua trước, các cầu thủ Oman điên cuồng ép sân trong khoảng thời gian còn lại. Đội bóng áo đỏ liên tiếp gây sức ép lên khung thành thủ môn Nesterov, và những nỗ lực của đội tuyển Oman đã được đền đáp bằng bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 72 nhờ công của Muhsen Al Ghassani.
Uzbekistan tiếp tục chơi phòng ngự trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, và nếu như thủ môn Nesterov không chơi xuất sắc, Oman đã có thể có cho mình ít nhất 2 bàn thắng. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, đội tuyển Oman đã phải nếm trái đắng như một điều tất yếu.
Phút 85, Eldo Shomurodov đã tận dụng pha phản công nhanh để dứt điểm vào góc hẹp, ấn định thắng lợi 2-1 cho Uzbekistan.
Đội hình ra sân
Uzbekistan: Ignatiy Nesterov, Akmal Shorakhmedov, Anzur Ismailov, Sardor Rashidov, Odil Ahmedov, Marat Bikmaev, Jaloliddin Masharipov, Oleg Zoteev, Egor Krimets, Otabek Shukurov, Javokhir Sidikov.
Oman: Faiyz Al Rusheidi, Mohammed Al-Musallami, Mohsin Al-Khaldi, Saad Al-Mukhaini, Khalid Al-Hajri, Raed Saleh, Ahmed Al Mahaijri, Khalid Al-Braiki, Jameel Al Yahmadi, Ali Al-Busaidi, Harib Al-Saadi.
Theo Ngọc Bảo (Thethao247.vn/Tinnhanhonline.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (50 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (51 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (58 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (59 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




