-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thể thao
05/05/2016 05:48Được Messi tặng áo, cả nhà phải chạy trốn vì bị tống tiền
Gia đình cậu bé 5 tuổi người Afghanistan từng được tuyển thủ Lionel Messi tặng áo phải chạy trốn vì quá nhiều lời đe doạ.
| Ngôi sao Barcelona - Lionel Messi từng tặng cho Ahmadi đôi áo có chữ ký và một quả bóng |
Được danh thủ người Argentina tặng đôi áo bóng đá có chữ ký cùng một quả bóng, cha con Murtaza Ahmadi liên tục bị đe doạ bắt cóc, bị nhiều băng đảng đầu gấu “hỏi thăm” đòi tiền. “Vài ngày trước tôi nhận được cuộc gọi từ một tay găng-tơ địa phương. Hắn nghĩ, vì con trai tôi nhận được áo của Messi nên chắc cháu cũng nhận được kha khá tiền và đòi chia phần” – ông Arif Ahmadi nói.
Trước đó, Messi đã gửi quà cho cậu bé tị nạn người Afghanistan vì cảm động với tình cảm của fan nhí dành cho anh. Trên đường chạy tị nạn đói khát, quần áo không thủ mặc, cậu bé người Afghanistan đã buộc tạm chiếc túi ni-lông sọc xanh trắng thành áo của tuyển thủ người Argentina; trên lưng ghi số 10 và tên cầu thủ Messi. “Messi, chú có biết cháu rất hâm mộ chú không. Cháu mong được chú mời để cháu có thể trực tiếp đến và gặp chú” – fan nhí Murtaza Ahmadi khao khát.
Hiện nay, gia đình Murtaza Ahmadi đã chuyển tới Pakistan và định cư tại thành phố Quetta với hy vọng cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ từng sống tại Islamabad một thời gian nhưng phải chuyển đi vì chi phí quá đắt đỏ.
Trước đó, liên đoàn bóng đá Afghan từng hứa hẹn sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa danh thủ Messi – Đại sứ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc và fan cuồng Murtaza, có thể tại Afghanistan, Tây Ban Nha hoặc một nước thứ ba nào khác. Tuy nhiên, cha của Murtaza cho biết, đến nay chưa thấy có động tĩnh gì.
Theo Trang Trần (Báo Giao Thông)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)