Thể thao

Đứt mạch thắng, Arsenal vẫn đi tiếp ở Europa League

Sau ba trận toàn thắng, đội chủ sân Emirates để Sao đỏ Belgrade cầm hoà 0-0 ở lượt trận thứ tư bảng H tối qua 2/11.

Đứt mạch thắng, Arsenal vẫn đi tiếp ở Europa League
Chiếm lĩnh thế trận nhưng Arsenal không tạo được nhiều cơ hội. Ảnh: Reuters.

Ở trận lượt đi cách đây nửa tháng, Arsenal giành chiến thắng ngay trên sân của Sao đỏ Belgrade. Và HLV Arsene Wenger quyết định sử dụng lại gần như nguyên si đội hình hôm đó. Chỉ có một khác biệt duy nhất là Petr Cech nhường chỗ cho thủ thành trẻ Matt Macey. 

Với một Jack Wilshere năng động và nhiệt huyết ở giữa sân, cùng sự trẻ trung của những Reiss Nelson hay Chris Willock, Arsenal hoàn toàn kiểm soát thế trận. Nhưng những cơ hội thực sự họ tạo ra không nhiều, trước một Sao đỏ Belgrade chủ trương thi đấu phòng ngự số đông và kiên nhẫn. Các pha lên bóng của đội chủ nhà hầu như chỉ vởn lởn quanh cấm địa đội khách, trước khi bị cắt phá hoặc không tìm ra được giải pháp kết thúc hiệu quả.

Đứt mạch thắng, Arsenal vẫn đi tiếp ở Europa League - 1
Wilshere (phải) và các đồng đội giành vé sớm hai vòng đấu. Ảnh: Reuters.

Olivier Giroud - tác giả của bàn thắng tuyệt đẹp ở lượt đi - gần như chỉ có một cơ hội đáng kể trong cả hiệp một. Đó là cú dứt điểm sệt ở phút thứ 10 từ đường chuyền của Ainsley Maitland-Niles, nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Milan Borjan.

Ở chiều ngược lại, Sao đỏ Belgrade có những đợt phản công chí mạng. Tỷ số có thể được mở cho đội khách nếu thủ thành Macey không hoá giải được cú sút của Slavoljub Srnic phút 35, trước khi xuất thần đẩy bóng chạm xà sau pha đánh đầu của Vujadin Savic. Trước khi hiệp một kết thúc Richmond Boakye lại đe doạ khung thành Arsenal.

Đứt mạch thắng, Arsenal vẫn đi tiếp ở Europa League - 2
Khung thành của Arsenal không ít lần chao đảo. Ảnh: Reuters.

Phải đến phút 65 Arsenal mới lại tạo được một cơ hội đáng kể khác. Wilshere xâm nhập cấm địa, nhận bóng từ Maitland-Niles rối chích bóng chân trái rất nhanh. Nhưng một cầu thủ khác đã kịp thời phá ra ngay trước vạch vôi. Chừng ba phút sau HLV Arsene Wenger sau đó tung người hùng ở Cup Liên đoàn Eddie Nketiah vào sân, nhưng cũng không thể xoay chuyển tình hình. 

Trong khi mải mê tấn công, đội chủ nhà thậm chí suýt phải nhận bàn thua từ pha thoát xuống của Boakye phút 80. May mắn cho họ là cầu thủ của Sao đỏ Belgrade trận này không có duyên ghi bàn trận này. 

Dẫu vậy, kết quả hoà 0-0, cộng với việc Cologne đánh bại BATE Borisov, đã giúp thầy trò HLV Wenger sớm giành vé vào vòng 32 đội. Họ đang có 10 điểm sau 4 trận, nhiều gấp đội đội đứng ngay sau là Sao đỏ Belgrade, còn đội đứng thứ ba là BATE mới có 4 điểm.

ARSENAL 0-0 FK CRVENA ZVEZDA (EUROPA LEAGUE)

Theo Hà Đồ (VnExpress.net)