Thể thao >> Thể thao quốc tế

Frank Ribery nhận án phạt nặng vì văng tục, lăng mạ các CĐV

Franck Ribery đã phải nhận án phạt nặng từ CLB Bayern Munich 1 ngày sau những phản ứng thái quá với các CĐV.

Cụ thể trong một dịp nghỉ mới đây, Franck Ribery đã quyết định đến nhà hàng của Nusret Gokce, có biệt danh là với nghệ danh Salt Bae, đầu bếp từng tạo được một trào lưu rắc muối rất nổi tiếng trên toàn thế giới trước đây. Tiền vệ người Pháp đến để thưởng thức món bít tết trứ danh tại đây.

Được biết, Ribery đã phải chi đến 1.200 euro, tương đương hơn 30 triệu VNĐ cho bữa ăn này. Thực tế, con số này chẳng hề gì với một cầu thủ nhận lương 8,3 triệu euro mỗi năm như "Gã mặt sẹo". Tuy nhiên, Ribery đã nhận phải rất nhiều chỉ trích từ nhiều CĐV quá khích khi họ cho rằng tiền vệ 35 tuổi đã quá phung phí khi bỏ ra một khoản tiền quá lớn đến thưởng thức một món ăn.

Điều này khiến Ribery mất bình tĩnh và có những phản ứng hơi thái quá với dòng chia sẻ trên mạng xã hội: "Đây là năm 2019 rồi. Tôi muốn gửi đến bọn ghen ăn tức ở, bọn đố kỵ, lũ được sinh ra chỉ vì bao cao su bị lủng. Nguyền rủa mẹ *, bà nội *, cả dòng họ nhà *. T*o chẳng nợ gì chúng * cả".

Frank Ribery nhận án phạt nặng vì văng tục, lăng mạ các CĐV
Ribery vừa tới thăm nhà hàng của Salt Bae, như rất nhiều đồng nghiệp khác của anh

Đương nhiên, dòng chia sẻ thái quá này khiến Ribery phải nhận án phạt nặng từ đội bóng chủ quản. Cụ thể, giám đốc thể thao của CLB Bayern Munich - Hasan Salihamidzic cho biết: "Ribery đã sử dụng những từ ngữ mà CLB Bayern Munich không thể chấp nhận. Ribery là một biểu tượng của đội bóng, và anh không được phép có những phát ngôn như vậy".

"Tôi đã có cuộc nói chuyện dài với Ribery ngày hôm qua và thông báo việc cậu ấy sẽ phải nhận án phạt nặng. Cậu ấy cũng đã chấp nhận hình phạt này".

Thái Duy (SHTT)