Môn futsal tại khu vực Đông Nam Á từ lâu đã được xem là nơi Thái Lan thể hiện sức mạnh. Họ đạt đẳng cấp thế giới và trình độ hàng đầu châu lục.

Bước vào lượt trận cuối với Indonesia, đội tuyển Thái Lan nắm giữ mọi lợi thế từ điểm số đến hiệu số bàn thắng bại, và họ chỉ cần một kết quả hòa là có thể cầm chắc tấm HCV trong tay. Thế nhưng, một kịch bản không ai ngờ tới đã xảy ra ngay.

19-1766158209-futsal-thai-lan-thua-tham-o-chung-ket-lo-hen-hcv-sea-games.jpg

Có lẽ dư âm từ thất bại của đội tuyển U22 Thái Lan ở trận chung kết trước đó đã đè nặng lên tâm lý, khiến các cầu thủ chủ nhà đánh mất chính mình trước một Indonesia đầy bản lĩnh và lì lợm. Dù hai đội đã có những phút đầu giằng co quyết liệt, bước ngoặt xảy ra ở phút 13 khi Indonesia tận dụng pha phản công nhanh để mở tỷ số. Chỉ 4 phút sau đó, hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà tiếp tục bị trừng phạt, giúp Indonesia nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan buộc phải dâng cao đội hình và triển khai chiến thuật nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự nôn nóng đã khiến lối chơi của họ trở nên rời rạc, đơn điệu và dễ dàng bị bẻ gãy. Ngược lại, Indonesia cho thấy sự đáng sợ trong lối chơi phòng ngự phản công khi liên tiếp ghi thêm các bàn thắng ở phút 23, 28 và 35, đưa tỷ số lên mức không tưởng là 5-0.

Phải đến phút 37, Thái Lan mới có được bàn thắng danh dự để rút ngắn tỷ số xuống 1-5. Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại ở đó; phút 39, Indonesia ấn định chiến thắng huy hoàng 6-1, một kết quả gây ngỡ ngàng cho toàn bộ người hâm mộ.

Thất bại thảm hại này đồng nghĩa với việc Thái Lan phải ngậm ngùi nhìn đối thủ đoạt ngôi vương. Với 9 điểm và hiệu số +9, Indonesia chính thức giành HCV, để lại cho futsal Thái Lan một nỗi đau lớn ngay tại kỳ SEA Games năm nay. 

Đáng buồn hơn, đây là dấu chấm hết cho một giải đấu thất bại toàn diện của bóng đá xứ Chùa Vàng khi họ trắng tay ở cả 4 nội dung: U22, tuyển nữ, futsal nam và futsal nữ. Một cái kết đắng ngắt và khó có thể chấp nhận đối với những người yêu bóng đá Thái Lan.

PV (SHTT)