Thể thao >> Thể thao quốc tế

'Gà trống' cất cao tiếng gáy ngay trên sân nhà

Tottenham áp sát top 4 sau chiến thắng với tỷ số 3-1 trước "Hiện tượng" Bournemouth.

Tottenham vừa nhận thất bại 2-4 trước Brighton ở vòng đấu trước, chấm dứt chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Trong khi đó, Bournemouth có phong độ rất cao kể từ giữa tháng 11 cho đến thời điểm hiện tại, đoàn quân của Andoni Iraola bất bại 7 trận, giành 6 trên 7 chiến thắng. Bournemouth hứa hẹn mang đến nhiều khó khăn dành cho Tottenham trong trận đấu ở vòng 20.

'Gà trống' cất cao tiếng gáy ngay trên sân nhà

Hiệp 1 diễn ra khá hấp dẫn khi hai bên chơi ăn miếng trả miếng, Tottenham mở tỷ số ở ngay phút thứ 9 nhờ công của tiền vệ Pape Mata Sarr. Thủ môn Neto mắc sai lầm ngớ ngẩn khi chuyền bóng lỗi, tạo điều kiện cho các cầu thủ Tottenham cướp bóng. Pape Mata Sarr dứt điểm hiểm hóc ngay sát vòng cấm địa tung lưới Bournemouth khiến thủ môn Neto không có cơ hội cản phá.

Phút 25, Richarlison có đường chọc khe để Son Heung Min thoát xuống đối mặt với Neto, nhưng cú đá bằng chân trái của tiền đạo người Hàn Quốc lại đưa bóng đi đúng vào vị trí của Neto. Trước giờ nghỉ giải lao, Bournemouth có tới hai cơ hội để san bằng tỷ số nhưng các chân sút bên phía đội khách thiếu đi sự sắc bén. Phút 45, Sinisterra đột phá không thành công, Justin Kluivert ngay lập tức băng vào đá bồi rất nhanh, bóng đi chệch khung thành. Phút 45+3, Sinisterra có đường chuyền trả ngược đặt Solanke vào tư thế dứt điểm thuận lợi, cú sút của tiền đạo người Anh đập chân Ben Davies rồi chạm xà ngang.

Tottenham thi đấu rất hiệu quả trong hiệp 1, "Gà trống" chỉ có 5 cú dứt điểm nhưng đã có được bàn thắng dẫn trước. Bournemouth tung ra 12 pha dứt điểm nhưng chỉ có 1 trong số đó đi trúng khung thành.

Bước sang hiệp 2, cơ hội ghi bàn đến với Bournemouth ở ngay những phút đầu tiên. Phút 50, từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Solanke bật cao đánh đầu, tuy nhiên thủ môn Vicario đã đẩy bóng giải nguy. Phút 60, Solanke tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi anh đệm bóng ra ngoài sau đường căng ngang của Tavernier. Tottenham đang chịu sức ép khủng khiếp từ Bournemouth nhưng các chân sút bên phía đội khách vẫn tỏ ra vô duyên trước khung thành của Vicario.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Bournemouth nhận 2 bàn thua ở các phút 71 và 80. Phút 71, Lo Celso thực hiện đường chuyền tinh tế bằng má ngoài để Son Heung Min băng xuống dứt điểm bằng chân trái uy lực tung lưới Bournemouth. Phút 80, Brennan Johnson căng ngang cho Richarlison băng vào đệm bóng tung lưới thủ môn Neto.

Phút 84, Tavernier căng ngang cho cầu thủ vào thay người Alex Scott dứt điểm hạ gục Vicario, đây là bàn thắng danh dự dành cho Bournemouth.

Chiến thắng 3-1 trước Bournemouth giúp Tottenham có 39 điểm sau 20 vòng. Tin vui cho "Gà trống" là kình địch Arsenal đã nhận thất bại thứ 2 liên tiếp. Tottenham chỉ còn kém Arsenal vỏn vẹn 1 điểm, thầy trò Ange Postecoglou sẽ chạm trán Man United ở vòng đấu tiếp theo. Trận đấu sẽ diễn ra tại Old Trafford vào ngày 14/01/2024.

Theo Khanh Kiều (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/ga-trong-cat-cao-tieng-gay-ngay-tren-san-nha-post1600653.tpo