Với sự quyết tâm của chủ tịch Dursun Ozbek, CLB Galatasaray đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký Bruno Fernandes với những lời đề nghị tài chính béo bở.
18-1787019951-galatasaray-tang-gap-doi-luong-de-chieu-mo-bruno-fernandes
Bruno Fernandes trong trận đấu với Nottingham Forest (Ảnh: Reuters)

Để thuyết phục ngôi sao 31 tuổi rời sân Old Trafford, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đưa ra gói đề nghị trị giá 50 triệu euro (42,8 triệu bảng) bao gồm các điều khoản bổ sung nhằm thử thách lòng kiên nhẫn của "Quỷ đỏ".

Galatasaray dự định trải thảm đỏ mời Bruno Fernandes ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với mức thu nhập ròng khổng lồ 21 triệu euro (18,3 triệu bảng, tương đương khoảng 24,8 triệu USD) mỗi năm, kèm theo 4 triệu euro phí lót tay trả trước. Nhờ chính sách thuế rất ưu đãi tại Thổ Nhĩ Kỳ, số tiền thực lĩnh của tiền vệ Bồ Đào Nha có thể tăng gấp đôi so với mức thu nhập hiện tại ở MU.

Không dừng lại ở mức lương cứng, cấu trúc hợp đồng mà Galatasaray chuẩn bị còn đi kèm hàng loạt khoản thưởng hậu hĩnh dựa trên thành tích thi đấu. Tiền vệ này có thể đút túi thêm 1,5 triệu euro cho mỗi chức vô địch (với mức tối đa lên tới khoảng 6 triệu euro).

Về mặt cá nhân, nếu dẫn đầu danh sách kiến tạo của giải đấu ngay mùa đầu tiên, anh sẽ nhận thưởng 2 triệu euro, và nếu thành tích này được tái lập ở mùa thứ hai, anh sẽ nhận thêm 1,5 triệu euro. Tại đấu trường châu lục, bản hợp đồng hứa hẹn đem về cho Fernandes 1 triệu euro nếu đội bóng giành vé dự Champions League mùa tới, cộng thêm 1 triệu euro khi lọt vào vòng 1/8 và mức thưởng sẽ lên tới 3,5 triệu euro vào đến tứ kết.

Sức hút của thủ quân MU không chỉ giới hạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận thấy các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa MU và Bruno Fernandes vốn được lên kế hoạch từ tháng 3, vẫn chưa hoàn tất và chỉ dừng ở giai đoạn sơ bộ, hàng loạt ông lớn khác như Atletico Madrid, Juventus và AC Milan cũng đang nhăm nhe nhập cuộc để khai thác điểm yếu này trong những tuần cuối của kỳ chuyển nhượng Hè.

Hiện tại, Fernandes đang bước vào 12 tháng cuối cùng của bản giao kèo (nhận mức lương khoảng 200.000 bảng mỗi tuần, tương đương 234.000 euro mỗi tuần, cao thứ hai đội bóng chỉ sau Marcus Rashford), dù phía Man Utd vẫn nắm quyền tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Đáng chú ý, điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu euro dành cho các câu lạc bộ nước ngoài vốn có hiệu lực trong mùa hè này đã hết hạn từ tháng trước.  

Trước sự chèo kéo của các CLB kể trên, lập trường của ban lãnh đạo sân Old Trafford vẫn hết sức cứng rắn. Theo Telegraph Sport và Sportmail, MU kiên quyết không bán Fernandes và xem anh là nhân tố không thể thay thế trong mọi kế hoạch phát triển.

Các nguồn tin cấp cao tại câu lạc bộ khẳng định đội bóng chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào, đồng thời cảnh báo mọi nỗ lực chèo kéo từ các câu lạc bộ khác sẽ chỉ "tốn công vô ích". MU hiểu rõ rằng nếu để mất người thủ lĩnh, họ sẽ phải tốn một khoản tiền đắt hơn rất nhiều trên thị trường chuyển nhượng bão giá hiện nay để tìm người thay thế xứng tầm.

Hiện tại, đôi bên vẫn đang duy trì các cuộc đàm phán về một thỏa thuận mới.  

PV (SHTT)