Trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8 dường như đẩy Bồ Đào Nha vào một cuộc khủng hoảng, bắt đầu với việc HLV Roberto Martinez từ chức.

Giữa làn sóng phẫn nộ từ dư luận, tiền vệ Bruno Fernandes đã chọn cách lên tiếng công khai trên các nền tảng mạng xã hội nhằm chia sẻ nỗi lòng. Ngôi sao 31 tuổi viết: "Tôi cảm thấy buồn, thất vọng và vỡ mộng. Tập thể này khiến tôi luôn đặt rất nhiều kỳ vọng, không chỉ bởi chất lượng chuyên môn mà còn bởi những gì chúng tôi đã cùng nhau xây dựng trong nhiều năm qua. Cảm ơn tất cả các cầu thủ, ban huấn luyện và đội ngũ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển tại World Cup. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ Bồ Đào Nha vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi".  

11-1783773917-bruno-fernandes-dong-binh-luan-mxh-vi-bi-cdv-chi-trich-du-doi-chi-gai-ronaldo-them-dau-vao-lua
Bruno Fernandes thành tâm điểm chỉ trích sau khi Bồ Đào Nha về nước sớm ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, những lời giãi bày chân thành ấy không thể xoa dịu được cơn thịnh nộ của người hâm mộ quốc gia. Thay vì tìm thấy sự đồng cảm, bài đăng của tiền vệ thuộc biên chế MU nhanh chóng biến thành nơi để công chúng trút giận và chỉ trích thậm tệ.

Trước áp lực quá lớn từ hàng loạt bình luận tiêu cực, Bruno Fernandes đã phải chủ động khóa tính năng bình luận trên cả hai nền tảng mạng xã hội phổ biến là Instagram và X.

Hành động rút lui khỏi không gian mạng của Bruno Fernandes không những không làm dịu tình hình mà ngược lại còn châm thêm dầu vào lửa, khiến cộng đồng người hâm mộ phản ứng càng thêm quyết liệt. Nhiều cổ động viên cay đắng mỉa mai sự xuất hiện muộn màng này: "Cuối cùng Bruno cũng xuất hiện, nhưng là trên mạng xã hội. Trên sân thì chẳng thấy đâu".  

Nghiêm trọng hơn, có những tài khoản mạng xã hội không ngần ngại cáo buộc tiền vệ này luôn tìm cách biến mình thành trung tâm của toàn đội, thậm chí làm lu mờ và gây ảnh hưởng tiêu cực đến vai trò thủ lĩnh của Cristiano Ronaldo. Bên cạnh đó, việc khóa phần bình luận bị dư luận xem là minh chứng rõ ràng cho thấy Bruno Fernandes đang trốn tránh và không đủ bản lĩnh để đối diện với thực tế khắc nghiệt sau chuỗi phong độ đáng thất vọng của đội tuyển quốc gia.  

Không dừng lại ở những lời chỉ trích từ người hâm mộ, áp lực đè nặng lên vai tiền vệ 31 tuổi này còn đến từ chính những người thân cận của đồng đội. Katia Aveiro, chị gái của Cristiano Ronaldo, đã liên tục có những động thái công khai thể hiện sự không hài lòng hướng về phía Bruno Fernandes. Ngay trong thời gian giải đấu đang diễn ra, cô đã gây xôn xao dư luận khi trực tiếp nhấn "thích" một bài viết công kích tiền vệ này.  

Bài đăng phân tích rằng Bruno luôn thể hiện một bộ mặt dưới sức mỗi khi khoác lên mình màu áo đội tuyển, thường xuyên "mất tích" vào đúng những thời điểm quyết định khi Bồ Đào Nha cần một điểm tựa tinh thần vững chắc, đồng thời hoài nghi về năng lực định đoạt trận đấu của anh trong các cuộc đối đầu lớn.  

Mối bất hòa âm ỉ càng trở nên rõ nét hơn sau trận hòa thất vọng trước CHDC Congo ở lượt trận mở màn vòng bảng. Katia Aveiro tiếp tục đăng tải một loạt trạng thái ẩn ý trên Instagram. Cô gay gắt nhận xét các cầu thủ Bồ Đào Nha dường như "đột nhiên quên mất cách chuyền bóng, giành lại bóng và tổ chức phản công", đi kèm với lời ám chỉ rằng chính một số thành viên trong đội hình đã làm tan vỡ giấc mơ sở hữu chiếc cúp vàng World Cup của Cristiano Ronaldo.  

Xuyên suốt giải đấu, giới truyền thông Bồ Đào Nha và toàn châu Âu cũng liên tục mổ xẻ sự thiếu gắn kết giữa Bruno Fernandes và Ronaldo trên sân cỏ. Cho đến nay, dù chưa có bất kỳ lời xác nhận chính thức nào từ hai ngôi sao lớn này, nhưng màn trình diễn rời rạc, thiếu đường nét của hàng công Selecao châu Âu đã củng cố thêm những hoài nghi về một mối quan hệ rạn nứt sâu sắc phía sau hậu trường.

PV (SHTT)