-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
02/04/2018 06:33Ghi ba bàn trong 15 phút cuối, Arsenal đại thắng Stoke


Bàn thắng: Aubameyang phạt đền 75', 86', Lacazette phạt đền 89'
Stoke đang đứng trong nhóm đèn đỏ nhưng đội khách cho thấy họ vẫn là đối thủ khó chịu với Arsenal. Tới làm khách tại Emirates, Stoke đã cầm hòa đội chủ nhà trong phần lớn thời gian và chỉ chịu thua từ những tình huống đá phạt ở cuối trận.
Bàn mở tỷ số được thực hiện trên chấm phạt đền sau khi Ozil bị Bruno Martins Indi phạm lỗi trong vòng 16m50. Tiền đạo Aubameyang không bỏ lỡ cơ hội để khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà. Chưa dừng lại ở đây, Aubameyang tiếp tục tỏa sáng với cú vô lê từ một pha đá phạt góc để kết liễu hy vọng có điểm của Stoke.
Trước khi trận đấu kết thúc, Stoke còn nhận thêm một bàn thua nữa trên chấm phạt đền. Lacazette bị Badou Ndiaye đẩy ngã trong vòng 16m50 và đích thân tiền đạo người Pháp ấn định tỷ số 3-0.
Chiến thắng trước Stoke giúp Arsenal rút ngắn khoảng cách với Chelsea còn năm điểm và Tottenham còn 10 điểm trước khi hai đối thủ này đụng độ ở trận đấu muộn vòng 32. Trong khi đó, Stoke dậm chân ở vị trí thứ 19 và tình cảnh ngày càng tồi tệ khi không thể rút ngắn khoảng cách với nhóm an toàn xuống dưới ba điểm.

Arsenal được chơi trên sân nhà nhưng khởi đầu chậm chạp. Các khán giả trên sân Emirates chỉ được chứng kiến tình huống đáng kể duy nhất trong hiệp một là cú đá chạm xà ngang của Aaron Ramsey. Phải bước sang hiệp hai, Arsenal đẩy nhanh nhịp độ trận đấu nhưng Stoke mới là đội có cơ hội mở tỷ số trước với cú sút trúng khung gỗ của Xherdan Shaqiri.
Hai trận đấu gần nhất của Arsenal cách nhau tới 17 ngày nhưng đoàn quân của HLV Wenger không cho thấy sự nhiệt tình trong những đường bóng. Dường như không còn mục tiêu cụ thể tại Ngoại hạng Anh khiến các cầu thủ đã bắt đầu giữ chân cho những trận đấu quan trọng sắp tới.
Tuy nhiên, Aubameyang trở thành điểm sáng với một cú đúp giúp anh ghi được năm bàn tại Ngoại hạng Anh. Trước Aubameyang, chưa có cầu thủ nào của Arsenal đạt được thành tích này ở sáu trận đầu tiên cho "Pháo thủ".
Arsenal giành chiến thắng thứ tư liên tiếp sẽ là động lực để tiếp đón CSKA Moscow ở trận lượt đi tứ kết Europa League vào ngày 5/4 tới đây.
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





